hôm qua anh tourguider của Vinatour qua nhà em thu tiền phí đi tour mà đoàn mẹ em vừa đi, thế là anh ý kể cái chuyện rùng rợn này. giờ em post cảnh báo cho cả nhà nhé.
1/ chuyện nghe kể:
anh ý kể là cuối tháng 8 vừa rồi có 1 vụ liên quan tới khách du lịch bụi người VN mình, chính xác là 2 vợ chồng người SG đi honeymoon. 2 anh chị đi taxi lòng vòng ở KL, ko biết là đi tới địa điểm nào mà để thằng taxi nó lái xe vào rừng cho tụi da đen (nghe anh này kể là da đen, chứ em nghĩ là dân Malai chứ chả phải dân gốc Phi gì đâu). anh chồng bị giết, còn chị vợ bị chúng nó hấp diêm rồi vứt lại trong rừng. khi cảnh sát tìm được thì chị vợ bị hoảng loạn, phải đưa vào bệnh viện chữa chạy, tới cuối tuần vừa rồi mới về tới VN. giấy tờ + vé máy bay vẫn còn gửi ở khách sạn nên ko có trục trặc gì. thấy anh guider bảo về tới SG mà chị ý vẫn bị trầm cảm hay hoảng loạn gì đó.
bonus thêm là 2 anh chị này giỏi tiếng Anh vì đều làm cho cty nước ngoài (em thấy phải biết tiếng Anh mới dám đi du lịch bụi chứ).
theo như anh guider, thì đi Sing an toàn hơn, chẳng có mấy chuyện kiểu này. còn ở Malai thì thỉnh thoảng có những vụ như vậy.
2/ chuyện đã từng xảy ra với tụi em
đó là chuyện em hóng được từ anh guider. còn đây là chuyện có thật của hội tụi em khi đi du lịch bụi KL cách đây 3 năm. nghe chuyện anh guider kể thì em mới nhớ ra.
đoàn tụi em 9 đồng chí, có 7 thanh niên và 2 bà già (gọi là già nhưng cũng toàn U40 ham chơi đú đởn). 1 cô ko biết tiếng Anh, 1 cô thì tiếng Anh bập bõm. em ngồi đọc báo buổi sáng ở khách sạn thì đọc thấy có mega sale ở cái trung tâm thương mại gì đó, em quên xừ mất tên rồi. có điều trung tâm này ko ở trong nội thành, mà phải đi ra ngoại thành cơ. cả hội ok đi, coi như là đi chơi. đi taxi mất 45' từ khu Bukit Butang thì tới chỗ này, đúng là ra ngoại thành thật.
tới nơi thấy cái này cũng to thật, hoành tráng thật. rộng lắm luôn. thế nên tách nhau ra để đi. tới chiều thì rủ nhau đi về, nhưng 2 bà cô còn mải mua đồ nên bảo tụi em cứ về trước. tối cả hội đi ăn vẫn chưa thấy 2 bà cô đâu, gọi đt thì tò te tí cả 2 cái luôn. cũng lo lo nhưng lại tự trấn an là đt 2 bà cô hết pin, chắc về rồi nhưng ko gọi đc tụi em nên đi shopping tiếp.
9h tối vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. bắt đầu lo thật sự, chuẩn bị tinh thần là báo công an rồi đấy. 9h hơn thì 2 bà cô lò dò về. tụi em hỏi thì bảo "2 cô suýt bị bắt cóc" làm tụi em cười ngặt nghẽo. vớ vẩn, ai thèm bắt cóc 2 bà già. nhưng nghe kể thì có vẻ thế thật.
khoảng hơn 6h chiều thì 2 bà cô mới đi về. chờ 1 lúc mới tóm được taxi. đưa namecard của khách sạn để taxi đưa về. lúc này thì tối rồi, nên 2 bà cô cũng chẳng thèm ngó đường phố nữa, ngồi buôn chuyện thôi. đi 1 lúc thấy nhà cửa cứ thưa thớt dần, cứ mờ mịt kiểu gì ý. bà biết tiếng ANh mới hỏi "sao mày đi đường này" thì thằng taxi kêu nó đi đường tắt. thế là 2 bà yên tâm. 1 lúc sau thì thấy xung quanh ko nhà cửa gì hết, đèn đóm cũng ko có luôn, xung quanh toàn cây cối như đi vào rừng. 2 bà bắt đầu cảnh giác hỏi nó, thì nó bảo đi qua đây là về tới trugn tâm. vì lúc đi thì trời sáng, quan sát được là đi toàn đường 2 - 3 làn, nhà cửa san sát lắm, giờ lại tối om nên 2 bà cô nhà em sợ. lôi đt ra thì ko có sóng. thế là run. 2 bà bắt đầu dọa bằng thứ tiếng ANh bồi: nào là tao ko đi đường này, tắt gì mà mãi vẫn chưa về tới nơi, đường thì ko có nhà cửa gì, đi vòng lại ngay, rồi dọa tao sẽ gọi police. rồi 2 bà, 1 bà thì giữ 1 tay nó, 1 bà thì chặn cổ nó (em nghe kể thế thôi nhé). nó cuống cuồng OK OK xong đi vòng lại. đi 1 lúc khoảng 30' thì tới được khu dân cư đông đúc đèn đuốc sáng tưng bừng. thêm 30' nữa thì về tới khách sạn. hú hồn cả 2 bà cô, cả tụi thanh niên chúng em.
2 bà cô kể, cười thì cười, đùa với tụi em thì đùa, nhưng đúng là sợ thật, 1 bà mặt tái mét, 1 bà run cầm cập. sau vụ đấy, đi đâu cũng bắt phải có 1 thằng con trai đi cùng taxi, phải có 1 đứa biết tiếng Anh đi cùng nữa. sang tới Sing, tối tụi em đi Safari là 2 bà kêu gào ầm lên, đi đường gì xa thế, đường xá vắng thế, mù mịt thế này nhỡ bị bắt cóc thì sao (lúc đó là 10h tối rồi).
hôm đó nghe các bà cô kể thì tụi em chỉ nghĩ vui vui, nhưng hôm qua nghe anh guider kể thì có khi 2 bà cô suýt bị bắt cóc thật.
hôm nay vội post bài lên cảnh báo các đồng chí thích đi du lịch bụi như tụi em, đề phòng cảnh giác khi đi bụi ở Malaysia nhé.
ah quên, bonus thêm là nếu đi KL thì ở Hotel Captitol ý. khách sạn 4 sao, bước chân ra khỏi khách sạn là lạc vào khu shopping luôn, 4 bề là shopping center. mà hay nhất là ngay tầng hầm của shopping center đối diện cổng khách sạn có nhà hàng VN. nếu các bác định đi Genting hay đi bus sang Sing, thì ksan cũng ngay gần bus stop center của KL, đi taxi hết có 7-10 RM.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng cũng nên chú ý là đi tối thì nên đến các khu lớn, đông vui, có...
quay lại topic: Tớ...
Em con nhà nghèo nên phải tha hương đi kiếm sống bằnh nghề cu li nên lăn lộn cũng phải...
Mình thì đi taxi xa nhất là ra sân bay thôi, nhìn đường thì cũng...