Mùa này mà đi Bắc Kinh thì quá tuyệt đây(mùa đông thì cực rét và khô hanh, còn mùa hè thì nóng và rát). Mẹ cháu yêu mùa thu Bắc Kinh lắm các mẹ ạ. Mẹ cháu thật may mắn đã được đi không dưới 10 tỉnh thành của Trung rồi nhé(từ Bắc chí Nam, từ Tây sang Đông). Nếu mẹ nào có nhu cầu đi Trung Quốc và cần tư vấn mùa nào, đi đâu, thoải mái money hay money hạn hẹp thôi, cứ ới mình 1 tiếng nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Có vẻ các mẹ muốn đi Quảng Châu, Thượng Hải nhiều. E thì kinh nghiệm ko...
Minh ban wua, nen gio moi vao dien dan duoc.
Mai minh di Bac Kinh 1 tuan roi, vua di choi, vua di cong tac....
Em post mấy cái ảnh các bác xem rồi tăng quyết tâm nhé