Chiếc taxi chạy vội vã vượt đường vượt đèo trên đường Hồ Chí Minh kèm bao nước mắt. Đến đèo Đá Đẽo (Quảng Bình), chiếc xe bị lật khiến anh Quế bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch; vợ và con anh cũng nhập viện cùng lúc.
Anh Võ Tá Quế (sinh năm 1975, trú xóm 4, Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh). Gia đình anh dù không được xét diện hộ nghèo nhưng cảnh đời thì quá cùng cơ cực. Nhà có 3 đứa con nhưng chỉ có 2 sào ruộng.
Cơm không đủ ăn, anh phải gửi hai đứa con gái cho mẹ già chăm sóc, còn hai vợ chồng và đứa con trai đầu 12 tuổi vào huyện Đức Cơ, Gia Lai làm rẫy thuê.
Ngày 15.4, hai vợ chồng đang làm rẫy thì nghe tin người thân gọi vào con gái Võ Thị Huyền (sinh năm 2012) bị chết đuối khi ra ao nước cùng bà nội.
Qúa choáng váng, anh cùng vợ và con trai vội vã bắt taxi về để tang con; trên xe còn có người anh và người em của vợ anh Quế cùng về.
Đến chiều tối ngày 16.4, khi xe đang vượt qua đèo Đá Đẽo (Quảng Bình) thì bất ngờ bị lật. Toàn bộ người trên xe bị thương, nặng nhất là anh Quế và con trai vì 2 người ngồi phía trước.
"Con ơi, cha xin lỗi"Anh Quế tỉnh dậy trên giường bệnh của khoa Chấn thương-Chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Đau đớn khi nghĩ về đứa con chết tức tưởi, chưa thắp được nén nhang tiễn con, anh chỉ biết khóc.
Theo bệnh án, anh Quế bị chấn thương sọ não, chảy máu não trong, hai tay bị tê liệt. Hiện tại anh vẫn chưa đi lại được, mọi sinh hoạt, chăm sóc thuốc thang phải nhờ anh em bà con trên quê xuống đỡ đần.
Vợ anh, chị Trần Thị Toàn (31 tuổi) cùng con trai đầu Võ Tá Mạnh vừa đỡ bệnh đã vội vã về quê để lo tang cho con. Cháu Mạnh bị dập lá lách phải phẩu thuật, đến nay cũng đang phải nằm tại nhà vì không có tiền. Bản thân anh, dù đang điều trị nguy kịch nhưng không biết lấy tiền đâu mà trang trải hàng ngày.
Hiện tại, vợ anh vừa tự chữa trị vết thương, vừa phải đi vay mượn tiền khắp nơi để chữa chạy cho chồng con.
Nằm trên giường bệnh và không thể lăn trở nỗi, anh Quế chỉ biết khóc khi nghĩ về đứa con gái tội nghiệp: “Con ơi, cha xin lỗi, cha không tốt! Đến một nén nhang mà bây giờ cha vẫn chưa thắp được cho con! Con ơi!”.
Nhìn anh, cả bệnh viện anh cũng ứa nước mắt vì một gia cảnh quá éo le và đau đớn.
Lê Đình Dũng
