Kelsey Briggs được sinh ra tại Oklahoma vào ngày 28 tháng 12 năm 2002 và qua đời vào ngày 11 tháng 10 năm 2005, khi vừa tròn 2 tuổi. Chúng ta sẽ nhớ mãi thiên thần bé bỏng.
Kelsey có bố là Lance Briggs và mẹ là Raye Dawn Smith, cô bé vừa ra đời sau khi bố mẹ đã ly dị nhau. Cô bé phải ở với mẹ, nhưng lại rất thích đến chơi với bố.
2 năm đầu ít ỏi của cuộc đời, cô bé là một đứa trẻ khỏe mạnh, nghịch ngợm và hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.
Đầu năm 2005, mẹ của Kelsey là Raye Dawn Smith bắt đầu hẹn hò với một người đàn ông tên là Michael Lee Porter. Đây là những lúc Kelsey có dấu hiệu của những đợt bạo hành đầu tiên.
Vào giữa tháng một năm 2005, Kelsey bị gãy xương cổ và bầm tím khắp cơ thể khi đang ở với mẹ.
Tháng 8 năm 2005, Kelsey vẫn ở cùng bà nội nhưng hay được thường xuyên qua lại thăm mẹ.
Ngày 18 tháng 4 năm 2005, Raye Dawn Smith cưới Michael Lee Porter.
Kelsey luôn là một cô bé dũng cảm, cô bé là người lính bé nhỏ của bố.
Cuối tháng tứ năm 2005, trong khi ở cùng mẹ, Kelsey bị gẫy cả hai chân.
Ngày 3 tháng 5 năm 2005, Kelsey được đưa đến Department of Human Services custody (không rõ dịch chính xác là gì, Ủy ban chăm sóc con người????),
Ngày 15 tháng 6 năm 2005, thẩm phán Craig Key đã đưa Kelsey quay trở lại sống vơi mẹ (sau khi không tìm được nguyên nhân gây ra tai nạn của Kelsey).
“Lần cuối cùng tôi nhìn thấy con bé, nó trông vẫn thế, cái cách nó hành động, nó trông như nó đang sắp chết, nó không còn là một đứa trẻ như trước kia nữa” (Bà nội Kathie Briggs)
Ngày 11 tháng 10 năm 2005, bố dượng của Kelsey, Michael Lee Porter, có vẻ như đã đánh hoặc đấm rất mạnh vào bụng của Kelsey.....khiến cô bé tử thương.
Cái chết của cô bé được coi là bị Ngộ sát, vì một lực lớn đã gây ra vết thương nặng ở bụng.
Kelsey chết chỉ vài ngày trước khi bố cô bé trở về nhà từ Iraq. Thay vì sẽ có một cuộc đoàn tụ ở quê nhà thật vui....Anh đã phải đi chôn cất con gái nhỏ của mình.
Mẹ của Kelsey, Raye Dawn Smith bị xử 27 năm tù vì tội để xảy ra bạo hành trẻ em.
Bố dượng của Kelsey, Michael Lee Porter hiện đang ngồi tù với bản án 30 năm, anh ta sẽ không có cơ hội được tại ngoại trong vòng 25,5 năm.
Kelsey khi được sinh ra trên thế gian này có một mục đích, đó là để tạo ra một sự khác biệt – để đảm bảo rằng những đứa trẻ khác sẽ được bảo vệ....Một luật mới đã ra đời mang tên cô bé.
My name is Kelsey
Written by Connie Mathews
My name is Kelsey, I’m only two.
I’m way too young to know right from wrong,
I can barely sing a children’s song.
When you hurt me, why can’t you see,
I don’t understand, I’m not even three.
I try to walk, “can’t”.
My little body’s black and blue
and now you have taken my family too.
I love my daddy and he loves me,
Grandma, PaPa, where can you be?
I don’t forget, I think of you
and when I’m hurt, your love shines through.
It’s dark in here, I can’t go on------No!
Wait there’s light, an angel’s song.
I feel God’s hand lift me away:
he has the perfect place to play.
I know you hurt, I see your tears,
but only God knows why I’m here.
Daddy, I’m okay, my body’s new
and I will never, ever forget you.
My name was Kelsey.
Kelsey's Purpose
Cháu gái Kelsey của tôi được sinh ra sau khi bố mẹ nó đã ly dị.Tôi tự hỏi đứa trẻ này được mang tới thế gian này làm gì khi bố mẹ chúng không phải là để dành cho nhau. Tôi biết con bé được sinh ra có mục đích, nhưng mục đích đó là gì?
Khi con trai tôi được gọi đi nghĩa vụ tại Iraq, tôi nghĩ rằng mình đã biết mục đích. Chúa đã mang tới Kelsey cho chúng tôi vì có thể bố nó sẽ không trở về nhà.
Nhưng tôi đã nhầm, Kelsey đã không làm được điều đó. Cô bé đã chết chỉ vài ngày khi bố nó được trở về nhà. Sau 9 tháng bị hành hạ, con bé đã được vui vầy cùng những thiên thần bé nhỏ khác trên Thiên đàng. Và đó là lúc tôi biết được mục đích của Kelsey...
Con bé được tới thế gian này để tạo nên một sự khác biệt – để đảm bảo rằng những đứa trẻ khác sẽ được bảo vệ!.
Mọi người ơi, mình xem clip của Kelsey mà khóc nhiều lắm, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt đau buồn của bé khúc cuốii đoạn clip.......... Một Kelsey sống...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Còn khi nào thì...
Email cho mình nhé:
Cám ơn các mẹ nhé.
Mẹ ốc xinh
Một Kelsey sống...