Với hy vọng giữ lại danh tiếng cho người Mỹ sau vụ tỷ phú Mark Zuckerberg “quên” boa tiền cho nhân viên nhà hàng tại Italy, một cặp đôi ở thành phố Houston, bang Texas, Mỹ bồi dưỡng người bồi bàn đến 5.000 USD sau khi dùng bữa trưa chỉ với giá 27 USD tại nhà hàng D'Amico.
Theo MSNBC, sau khi biết người bồi bàn tên Rubar cùng với vợ và hai con nhỏ đang rơi vào tình cảnh khó khăn bởi chiếc xe duy nhất để cả gia đình đi lại vừa bị mất mới đây, một cặp vợ chồng vốn là khách quen của nhà hàng D'Amico đã không ngần ngại rút ra 5.000 USD để bồi dưỡng cho anh này, đồng thời giúp anh giải quyết khó khăn đang gặp phải.
Anh bồi bàn Rubar rất đỗi ngạc nhiên và xúc động đến rớt nước mắt bởi lẽ bữa trưa mà hai người dùng chỉ có giá 27 USD. “Họ thật là hào phóng. Họ nói rằng tôi xứng đáng được như vậy. Điều này thật quá bất ngờ với tôi”, Rubar chia sẻ.
Bồi bàn này cho hay sẽ khẩn trương chọn một chiếc xe mới để phục vụ cho việc di chuyển của cả gia đình.
Trong khi đó, Brina D'Amico Donaldson, bà chủ của nhà hàng này cũng rất ngạc nhiên khi biết thông tin này. “Lúc đầu tôi tưởng mình nghe nhầm. Tôi cứ nghĩ là 500 USD, không ngờ họ cho cậu ấy cả 5.000 USD. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cậu ta xứng đáng được khoản tiền đó. Rubar đã phục vụ tại nhà hàng này suốt 16 năm qua và là một nhân viên hết sức chăm chỉ. Anh ta luôn sẵn sàng làm thêm giờ”, Brina D'Amico Donaldson cho biết.
Dù hai khách hàng hào phóng này không tiết lộ danh tính nhưng các nhân viên tại đây cho hay, họ là khách quen và đều là những nhân viên văn phòng rất đỗi bình thường.
Hành động “mát mặt” này của cặp đôi diễn ra ngay sau khi nhà nghiên cứu Larry Fox phàn nàn về việc nhiều người Mỹ giờ dần lãng quên văn hóa “boa” tiền vốn nổi tiếng của mình, trong đó có vụ việc của tỷ phú CEO hôm qua tại Italy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Nhưng đòi tiền boa và đánh giá khách không boa này nọ là xấu, em không...
không biết còn nhà hàng nào như thế không nhỉ