Biết chồng có con với người khác, Hồng tức giận cắt "của quý" của anh này vứt xuống sông.
Sức khỏe chị Hồng rất nguy kịch. Ảnh: Trà Giang
Rạng sáng 8/3, Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu cho một phụ nữ 27 tuổi uống thuốc diệt chuột tự tử vì giận chồng. Trước đó vài giờ, chồng chị này cũng nhập viện do bị vợ cắt đứt "của quý", ném xuống sông trước nhà ở thành phố Long Xuyên (An Giang).
Gia đình cho biết sau hơn 5 năm chung sống, chị này phát hiện chồng có con với người khác. Gần 21h ngày 7/3, người vợ bất ngờ dùng kéo "xử" kẻ bạc tình đang ngủ say.
Người chồng vĩnh viễn mất một phần "của quý". Ảnh: Trà Giang
Trong lúc chồng ở bệnh viện, chị ở nhà uống 3 gói thuốc chuột để quyên sinh. Hiện, người phụ nữ này còn hôn mê sâu.
Sức khỏe người chồng đã ổn định nhưng mất đi một phần "của quý" vì người thân không tìm lại được.
đọc mà thấy tội cho tất cả...người vợ mất cả mạng sống..người chồng mãi mãi ko thể xxoo được nữa...cô nh\ân tình bé nhỏ thì sao nhỉ..liệu có day dứt...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Muốn zề hẹn hò zới tui chăng :)))
Chống Spam:...
Khổ nhất là những đứa con.... Ông bố kiểu này cũng kg hi vọng gì...
Có mọc ra được đâu mà cắt đi? Đấy là sai lầm...
Nó sống không bằng...
Người ta hướng dẫn, áp dụng chung cho các bộ phận cơ thể chẳng...
Sau khi cắt ‘của quý’ của chồng ném xuống sông, chị H. đã uống thuốc chuột và được đưa đi viện...
Cắt xong vứt vào...
Chấp nhận đi tù ít năm, còn hắn sẽ sống ko bằng chết.
Có tự làm ra được đâu mà coi là của mình, đấy...