(NLĐ) - Khoảng 9 giờ 15 phút ngày 24-8, chị Nguyễn Thị Bích Vy (30 tuổi), trú tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước (Bình Định), đến Khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) TP Quy Nhơn để chờ sinh.


Sau khi khám, các nhân viên cho biết sức khỏe chị Vy và thai nhi bình thường, đồng thời dặn người thân trong gia đình chị làm vệ sinh, chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho chị khi sinh. Khoảng 20 giờ, chị Vy được một nữ nhân viên y tế của Khoa Sản mang một chai thuốc màu trắng vào để truyền dịch. Theo bà Phạm Thị Thanh Nga (chị họ của sản phụ Vy) - người chăm sóc chị Vy tại BVĐK Quy Nhơn, bảo Vy ngồi dưới... đất rồi truyền dịch. Khoảng ít phút sau, mắt chị Vy bỗng trợn tròn, cơ thể co giật, miệng ói mửa, da dần dần tím tái... Quá bất ngờ, bà Nga hoảng hốt gọi bác sĩ. Một lát sau, 2 nhân viên y tế đưa chị Vy vào phòng sinh, đồng thời “cách ly” hoàn toàn với người nhà chị Vy. Khoảng 23 giờ, bệnh viện thông báo chị Vy và đứa bé trong bụng đã chết.


Theo trình bày của BVĐK TP Quy Nhơn, sau khi bệnh nhân truyền dịch bị co giật, nhân viên trong khoa tiến hành cấp cứu cho hai mẹ con chị Vy. Đến 22 giờ 10 phút, các bác sĩ xác định bệnh nhân không qua khỏi. Lý giải về cái chết của mẹ con chị Vy, lãnh đạo TTYT TP Quy Nhơn cho rằng có khả năng mẹ con chị Vy chết là do rơi vào tình trạng trụy tim mạch (!?). Theo ông Nguyễn Tùng, chồng của chị Vy, lâu nay chị chưa hề bị một chứng bệnh nặng nào (kể cả bệnh tim). Trong quá trình mang thai, chị Vy đã ba lần đến BVĐK TP Quy Nhơn khám thai, siêu âm, và lần nào các nhân viên y tế cũng nói sức khỏe chị cũng như thai nhi đều bình thường. Chị Vy đã 2 lần sinh con bình thường, không gặp trở ngại về sức khỏe.


Các cơ chức năng của tỉnh Bình Định đã tiến hành khám nghiệm tử thi, đang điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ con chị Vy.


H.Tuyến