Thứ hai, 04/04/2011 03:45 PM



Truy nã người đàn bà tông chết bé 47 ngày tuổi


Công an TPHCM vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Ngọc Dung (ngụ Q.10), về hành vi điều khiển xe gắn máy tông chết bé trai 47 ngày tuổi rồi trốn…




Bị can Nguyễn Thị Ngọc Dung


Anh Lưu Quyết Chiến (SN 1980) và vợ Lê Thị Thanh Thảo (SN1984) cùng ngụ tỉnh Thái Bình, hiện công tác tại TP Cà Mau, ngày 14/2 đưa con trai là Lưu Đức Phú (SN 30/12/2010) đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (Q10) khám mắt. Sau khi khám tổng quát bác sỹ kết luận bé Phú phát triển bình thường, hẹn chiều trở lại khám riêng mắt.


Khoảng 13h30 cùng ngày, vợ chồng chị Thảo đưa con sang đường Lý Thái Tổ (cổng Bệnh viện Nhi đồng 1, Q.10). Anh Chiến cho biết: “Chúng tôi qua đường đúng vạch dành cho người đi bộ, vợ tôi bế con đi đến giữa đường một chiều thì một phụ nữ mặc áo màu đỏ, điều khiển xe mô tô phóng rất nhanh theo hướng từ đường 3/2 tới đường Sư Vạn Hạnh.


Trong khi các phương tiện khác đều nhường đường thì người phụ nữ đó vẫn chạy xe rất nhanh và tông vào vợ tôi, làm vợ và con tôi văng xa. Tôi vội chạy tới bế con đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu, còn vợ tôi được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115”.


Tai nạn làm bé Lưu Đức Phú tử vong vào ngày 17/2 do bị chấn thương não, chị Thảo bị gãy chân phải, gãy tay phải, gãy 4 răng cửa hàm trên và bị trầy xước nhiều chỗ.


Công an quận 10 xác định người gây tai nạn trên là Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 1972), ngụ tại 1525/27/10A đường 3/2, phường 16, Q.11. Tại Cơ quan công an Dung khai phóng nhanh nên gây tai nạn và xin về để lo tiền thuốc men cho nạn nhân, đồng thời hứa có mặt theo giấy triệu tập của công an. Nhưng khi được về Dung không một lời hỏi thăm gia đình bị hại.


Xét thấy hành vi phạm tội của Dung đã rõ, ngày 21/3, Công an Q10 ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc Dung. Nhưng Dung đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 29/3, CA Q10 ra quyết định truy nã bị can đối với Dung.


Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Dung chạy xe phóng nhanh lấn sang làn xe ô tô và đụng vào chị Thảo đang bế cháu Phú khi qua đường, gây ra tai nạn thương tâm nói trên. Đến nay, gia đình Dung chưa một lần chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân, cũng như bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra khiến dư luận rất bức xúc.


Vợ anh Chiến vừa chịu nỗi đau mất con, vừa phải nằm điều trị đa chấn thương, hàng ngày cần hai người thân phục vụ vì chị không đi lại được.


Trốn lệnh truy nã đi... bán dâm


Truy nã toàn quốc kẻ bán con gái và giết mẹ vợ


Theo Hồng Cơ/Pháp luật Việt Nam


http://dailyinfo.vn/trdi-na-nguoi-dan-ba-tong-chet-be-47-ngay-tuoi-4-32-480551.html