Đứa trẻ mới lọt lòng bị bỏ rơi giữa đường phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc và chết thảm dưới bánh xe ô tô.
Đứa trẻ đáng thương được một người dân bọc trong bìa các tông, nằm bên vỉa hè thành phố Cáp Nhĩ Tân sau khi bị xe cán qua người. Ảnh: NetEase
Vụ việc thương tâm xảy ra hôm qua tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc.
Theo China Buzz, đứa bé sơ sinh được bọc trong một túi nhựa rơi xuống từ một chiếc xe trên đường phố đông người qua lại. Chiếc túi nằm giữa đường liên tiếp bị xe cộ lao tới và cán qua.
Đứa bé đáng thương được một người dân phát hiện ra sau đó nhưng đã quá muộn. Thi thể bé nhỏ bầm dập giữa một vũng máu, trong tình trạng vẫn còn nối với bánh nhau và dây rốn chưa được cắt. Người dân trên đã bế em vào lề đường và dùng một tấm bìa các tông để che lại phần thân trên.
Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và yêu cầu một công ty chuyên tổ chức tang lễ đến đưa thi thể em đi. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Lương tâm con người ngày càng vơi cạn, đáng sợ quá!!!
Nhìn bức ảnh coi......
Có người đá mũi giày trỏ vào xác đứa nhỏ. Lạnh lùng tới mức không rút nổi bàn tay ra mà trỏ nữa, dùng...
Mong bé siêu thoát!