Cậu bé Lưu Bàn Quân 8 tuổi, điều trị bệnh máu ở Viện Huyết học Trung ương, biết rằng Trung thu năm nay không về nhà được bởi phải chờ có máu để truyền.
“Chắc con không về nhà đón Trung thu với bố mẹ được”, câu nói của cậu bé
khiến nhiều người thắt lòng. Bé thuộc nhóm máu hiếm A, đang điều trị bệnh tan máu bẩm sinh tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội). Thế nhưng "kho máu" lớn nhất cả nước đang cạn dần nhóm máu A, không thể truyền cho các cháu dù đã đến kỳ bổ sung.
| 8 năm nay sự sống của Quân luôn gắn liền với bệnh viện. Ảnh: Duy Ngọc. |
| Điểm hiến máu cố định tại Việt Huyết học hoạt động từ sáng sớm đến 22h hằng ngày. Ảnh: Duy Ngọc. |


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Có thể thôi, vì nếu là A Rh- thì chỉ nhận được...
Hầu hết chúng ta đều có Rh(+), vì thế khi xét...
Cách đây chừng 2 tháng thấy bảo cũng thiếu nhóm máu A nên e đi hiến rồi nên giờ chả...
Tức là sáng chủ nhật lên Thiên Phước chứ đừng lên Hồng Bàng...
Tức là sáng chủ nhật thì lên Thiên Phước chứ đừng lên Hồng...