Thí sinh 61 tuổi bán 2 nải chuối, 'trốn' vợ đi thi ĐH
Tại ĐH Huế, một thi sinh 61 tuổi vẫn khăn gói lặn lội từ Quảng Trị vào Huế thi Đại học, đó là ông Nguyễn Văn Minh (trú tại phường 1, Đông Hà, Quảng Trị).
Đã hai lần dự thi ĐH khi tuổi đã lớn, ông đều “trốn” vợ đi từ sáng sớm từ Đông Hà vào Huế dự thi.
Sau khi kết thúc môn thi, ông Minh giải khát với chai nước mang sẵn từ quê.
Hành trang dự thi của sĩ tử già tuổi.
Giấy báo dự thi của ông Minh.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cháu nghĩ chuyện được/không được có lẽ ko phải là quan trọng nhất với bác!
Cháu cảm ơn...
Ngưỡng mộ quá. Chúc chú Minh đạt kết quả tốt trong kỳ thi DH năm nay.
Và làm gương cả cho những ông to đầu biếng học, chỉ lo mua...
thì sẽ đi học chứ sao bạn.Bác ấy học vì đam mê...
với tính cách của bác ấy thì nếu đậu sẽ học chứ...
Bác ấy đã nói "học là đam mê" mà
Bác sẽ đi học :-)
Bác thi, học chỉ để thỏa mãn...