(NLĐO) - Chiều 27-9, thêm một vụ rò rỉ điện làm chết một học sinh lớp 5/5 Trường Tiểu học Lam Sơn, quận 6 – TPHCM. Nạn nhân là cháu Trần Trung Huy (SN 1999, ngụ tại phường 11, quận 6 – TPHCM).
Em Trần Trung Huy đã chết do rò rỉ điện
Theo lời cháu Dương Bảo Toàn (SN 1994, gần nhà nạn nhân), khoảng 16 giờ cùng ngày, trong lúc trời mưa khá to, cháu Toàn cùng Huy và 2 cháu khác đem quả bóng ra hẻm bên hông Bệnh viện Đa khoa quận 6 để chơi.
Trong lúc đang đá bóng, cháu Toàn nghe tiếng la, khi quay lại thấy Huy đang nằm dưới đất nên cháu Toàn chạy vào bệnh viện cầu cứu còn 2 người bạn tắm mưa chung chạy về nhà Huy báo tin.
Khi nghe tin con mình gặp nạn, anh Trần Văn Trung (SN 1976) cùng vợ chạy ra cứu nhưng bị điện giật phải lùi lại. Sau đó, anh Trung nhặt 1 phiến đá lót đường khều cháu Huy ra rồi ôm vào Bệnh viện Đa khoa quận 6 để cứu chữa nhưng cháu Huy đã chết.
Trụ điện, nơi cháu Huy bị giật chết.
Tại hiện trường nơi cháu Huy tử vong, phần tiếp đất của sợi dây chống sét không được bao bằng vỏ nhựa (dài khoảng 25 cm) như ở phần trên của dây.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Xin lổi bạn...Mình là dân thợ điện Công...
Chưa xác định nguồn điện rò rỉ từ đâu
Điện lực Bình Phú ghi nhận có một sợi dây câu...
Trong khi chờ thì ngoài việc chăm sóc, bảo vệ con, dạy con biết tránh nguy hiểm,...
Trong khi chờ, chờ và chờ thì áp dụng như bạn này...
Bi giờ ra đường cứ nôm nớp sợ đủ thứ,nào là xe tải ,xe ben,điện đóm.....
Hôm bữa đi đường điện biên phủ gần cao thắng,có mấy...