Thanh Hoá: Hai ông cháu bị côn đồ dùng xăng thiêu sống
VnMedia) - Công an Thanh Hoá đang khẩn trương truy tìm nhóm côn đồ máu lạnh dùng xăng phóng hoả đốt nhà dân khiến một bé gái 7 tháng tuổi bị thương nặng. Sau khi gây án, những kẻ lạ mặt đã nhanh chân tẩu thoát.
Tại căn nhà số 09/221, Quang Trung I, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, nơi vừa xảy ra vụ việc, bà Nguyễn Thị Phương (53 tuổi) kinh hoàng kể lại: Vào khoảng 19h25 ngày 30/11, khi gia đình vừa ăn tối xong, chồng bà là ông Trần Công Báu (58 tuổi) đang bế cháu nội Trần Tường Vi (7 tháng tuổi) chơi trong nhà thì có ba thanh niên lạ phi xe máy đến trước cổng.
Bé Tường Vi hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng tinh thần còn rất hoảng loạn sau vụ việc
Nhanh như cắt, chúng châm lửa đốt hai chai xăng đã thủ sẵn trong người từ trước ném thẳng vào người ông Báu và bé Tường Vi rồi lên xe máy không biển số tẩu thoát.
Quá hoảng sợ vì ngọn lửa bốc cao nghi ngút. Bà Phương chỉ biết kêu khóc. Người dân đã kịp thời khống chế đám cháy và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện ngay sau đó.
Được biết, bé Tường Vi hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng tinh thần vẫn còn rất hoảng loạn. Cháu bé đã bị lửa đốt cháy xém một phần mái tóc, phần mặt có nhiều vết bỏng. Ông Báu trong nỗ lực che chắn cho cháu nội cũng bị bỏng ở tay phải và hai chân. Ngôi nhà may mắn chưa kịp bốc lửa.
Những mảnh chai xăng thu lượm tại hiện trường
Theo anh Trần Công Thắng (bố cháu Vi) cho biết, trước khi nhóm côn đồ lạ mặt ném xăng đốt nhà anh, vào khoảng 17 giờ 30 chiều cùng ngày, nhà anh cũng bị kẻ lạ mặt ném mắm tôm đe doạ trước sân, khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, gia đình đã không thể ăn xong bữa cơm chiều. Từ trước đến nay gia đình không có mâu thuẫn hay thù oán với ai bao giờ, anh Thắng phân bua.
Cơ quan Công an đang khẩn trương điều tra xác minh vụ việc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
vâng, ác thật :mad:
nhưng niềm tin vào pháp luật của tớ bây giờ...