Thái Phiên: 'Con tôi bị xa lánh vì bố chụp ảnh cởi truồng'!
(GDVN) - Chuyện có thật mà tưởng như đùa của nhiếp ảnh gia Thái Phiên hẳn khiến nhiều người bất ngờ. Đời sống vật chất đã văn minh hơn rất nhiều nhưng trong hầu hết trường hợp cái chuyện văn minh trong nghệ thuật ấy vẫn bị coi là "hàng cấm phổ biến rộng"...
Một tác phẩm ảnh nude tên "Suối vắng" của Thái Phiên
"Chớ thấy lấp lánh mà ngỡ là vàng. Nhiều khi thấy vậy chứ không phải vậy đâu!" - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Thái Phiên nói về những người đẹp Việt Nam nếu... khỏa thân.
Thái Phiên cho biết, hầu hết người mẫu tìm đến anh nhờ chụp.
"Gặp một cô gái ở ngoài đường, nếu tôi đến nói: “Em ơi em cho anh chụp ảnh khỏa thân nhé”, chắc chắn tôi sẽ hưởng trọn một cái tát vào mặt" - Thái Phiên.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn nên tôn trọng người khác . Đấy cũng là cách tốt để cảm nhận được cái đẹp...
Chả việc gì phải đi khám mắt bạn ạ, đấy là quan điểm thẩm mỹ của mỗi người....
Khám lại mắt đi bạn, chịu khó xem và cảm nhận :D
Đẹp mà các bạn...