(VnMedia) - “Có những bài hát theo tôi hàng mấy chục năm nhưng chưa một lần tôi cho vào CD, do vậy mà nhiều lần tôi đi lưu diễn, khán giả họ cứ yêu cầu tôi phải làm đĩa những bài hát đó, lần này tôi đã trả được “món nợ” cho những người yêu giọng hát của tôi rồi.” - Ca sỹ Thái Bảo.



Giọng hát trầm khàn đầy cảm xúc - Thái Bảo đã làm biết bao trái tim si mê những khúc ca chị hát. Và ở độ tuổi viên mãn của một người đàn bà, chị tiếp tục trình làng một CD “rất” Thái Bảo, không thể trộn lẫn.



Bìa CD Nghe giọt nắng phai của Thái Bảo



Gặp NSƯT Thái Bảo thời điểm này hơi khó, vì chị đang cùng Nhà hát luyện tập để tham gia chuyến lưu diễn châu Âu. Dù vậy, chị cũng đã dành cho VnMedia một cuộc trò chuyện ngắn sau cánh gà.



- Album vol 5 của chị vừa phát hành có tên Nghe giọt nắng phai, tuy nhiên đó không phải là tên của một ca khúc trong album, vậy ý tưởng nào để chị chọn cái tên đó?



Đơn giản thôi, tôi thấy mình như một “giọt nắng”, mà giọt nắng này đang “xế chiều”, đang dần phai theo thời gian (cười). Tuy thế, âm nhạc của tôi vẫn tròn đầy cảm xúc và nhiều chiêm nghiệm hơn. Khán giả hãy nghe “giọt nắng” đang “phai” này để cảm nhận được điều đó nhé.



- Chị nói âm nhạc của chị giai đoạn này nhiều chiêm nghiệm hơn, nhưng hình ảnh trong CD này lại cho thấy một Thái Bảo rất trẻ trung, thậm chí là “xì tin”. Chị nghĩ sao về điều này?



(Cười lớn) - Mình trẻ đến thế cơ à? Thực ra, đây là lần đầu tiên tôi thực hiện chụp ảnh bìa đĩa ngoài trời, hòa mình vào thiên nhiên, tôi cũng thấy mình nhẹ nhõm và thực sự trẻ trung. Tuy nhiên, cho dù hình ảnh có hơi “xì tin” một chút thì đó cũng chỉ là bề ngoài. Trước nay Thái Bảo vẫn chinh phục khán giả bằng giọng hát và tâm hồn nên ở CD cũng vậy, hình ảnh bên ngoài không quyết định “nội dung” bên trong.



- Các bài hát trong CD này của chị có vẻ “loãng” mà nó không theo chủ đề, cũng không phải cùng một dòng nhạc. Chị không sợ khán giả cho rằng CD này hơi “ôm đồm”?



Tôi có lý do riêng. Đây là những bài hát mà tôi từng hát rất lâu rồi, nhiều khán giả của tôi ở khắp nơi từng xem tôi diễn trực tiếp và họ rất thích, tuy nhiên họ không biết nghe lại ở đâu nên tôi làm CD này là để đáp lại nhu cầu đó của khán giả.



Có những bài hát theo tôi hàng mấy chục năm nhưng chưa một lần tôi cho vào CD, do vậy mà nhiều lần tôi đi lưu diễn, khán giả họ cứ yêu cầu tôi phải làm đĩa những bài hát đó, lần này tôi đã trả được “món nợ” cho những người yêu giọng hát của tôi rồi.



- Trong danh sách bài hát, có nhiều ca khúc nổi tiếng gắn với tên tuổi của những “ngôi sao” nhạc nhẹ như Riêng một góc trời (Ngô Thụy Miên),Một mình (Thanh Tùng), Chia tay hoàng hôn (Thuận Yến), Đợi chờ trong cơn mưa (Thế Hiển)… Chị có sợ không vượt qua được những cái “bóng” lớn đó?



Tôi hát trước hết là vì khán giả yêu cầu, những người đã từng nghe tôi hát. Thứ hai là tôi không bao giờ so sánh mình với ai, vì mỗi ca sỹ có một các xử lý riêng, và giọng của tôi cũng không giống các ca sỹ khác, do vậy khi cất lên đã có nhiều điểm khác biệt rồi. Điều quan trọng khác nữa là, tôi đã nhờ nhiều nhạc sỹ trẻ phối khí, do đó các ca khúc có màu sắc mới mẻ hơn.



Trải qua thời gian, giọng hát của chị ngày càng tròn đầy cảm xúc và đằm thắm hơn



- Chị có thể nói cụ thể hơn về việc phối khí những ca khúc trong Album này?




Tôi rất may mắn khi có nhiều nhạc sỹ trẻ sẵn sàng nhận lời phối khí cho album này. Đó là NSƯT Quang Vinh, Lê Minh Sơn, Phan Cường, Hà An, Hồng Kiên, Văn Tuấn - những cái tên đã có thương hiệu tốt trong công việc phối khí. Họ hiểu giọng hát của tôi nên đã thực hiện những bản phối rất phù hợp. Có những bản mang hơi hướm aucostic như Một mình chỉ đệm ghi ta gỗ, có nhóm bè hát cùng theo phong cách Acappella rất dễ chịu. Hoặc như Chia tay Hoàng hôn có phần vocal ở đoạn cuối để đẩy cao trào khá ấn tượng. Hy vọng khán giả sẽ đồng cảm với Thái Bảo ở sự “làm mới” này.



- Chị tâm đắc nhất ca khúc nào trong album mới này?



Là ca sỹ thì khi sản phẩm của mình ra đời, đều là mồ hôi công sức của mình và cả ê kíp, thế nên tôi trân trọng sức lao động của mình và sự đóng góp của các cộng sự. Nhưng cũng có một số bài hát tôi đặc biệt thích như Cánh hoa lưu ly (Diệp Minh Tuyền), Một mình (Thanh Tùng), Đợi chờ trong cơn mưa (Thế Hiển)... Đây là những ca khúc gắn với nhiều kỷ niệm của tôi.



- Thái Bảo từng nối tiếng với Thăm bến Nhà Rồng (Trần Hoàn), Màu hoa đỏ (Thuận Yến), Vết chân tròn trên cát (Trần Tiến)… và các ca khúc “tủ” ấy đã xuất hiện trong các album. Tuy nhiên, chị cũng rất nổi tiếng với các ca khúc trên Đài tiếng nói Việt Nam, chị có kế hoạch sẽ làm một CD gồm tất cả những ca khúc phát trên Radio ấy?



Đó là một ý tưởng hay, tôi sẽ lưu ý điều này. Hiện tại thì tôi chưa có kế hoạch đó, nhưng có thể tôi sẽ làm CD các bài hát trên Radio trong thời gian gần nhất.



- Chị là một trong số rất ít ca sỹ khắc vào lòng khán giả hình ảnh ôm đàn ghi ta và hát. Vậy trong CD này, chị có tự đánh ghi ta bài nào không?



Khi đi diễn, tôi toàn hát “live” nên rất thích ôm ghi ta vừa chơi vừa hát. Nhưng thu âm thì tôi phải mời những “chuyên gia” để nó hoàn hảo hơn. Tất cả các phần đệm ghi ta đều được đánh “sống” trực tiếp trong phòng thu nên nghe rất cảm xúc và “thật”. Các nhạc cụ khác cũng được đánh “sống” hết, chứ không phải dùng âm thanh trên một cây organ mà một số ca sỹ vẫn làm, do vậy phần âm nhạc được đảm bảo “chất lượng cao”.




- Cảm ơn chị và chúc chị ngày càng thành công hơn nữa!



Nghe ca khúc Cánh hoa lưu ly trong CD Vol 5 của ca sỹ Thái Bảo tại đây





Album Nghe giọt nắng phai




1. Khát vọng tình yêu (Vũ Ngọc Quang)


2. Cánh hoa lưu ly (Diệp Minh Tuyền)


3. Một mình (Thanh Tùng)


4. Đợi chờ trong cơn mưa (Thế Hiển)


5. Thành phố tình yêu và nỗi nhớ (Phạm Minh Tuấn)


6. Riêng một góc trời (Ngô Thụy Miên)


7. Tìm tên anh trên bờ cát (Duy Thái)


8. Lặng lẽ nơi này (Trịnh Công Sơn)


9. Chia tay hoàng hôn (Thuận Yến)


10.Và con tim đã vui trở lại (Đức Huy)