Những tẹc nước dã chiến được triển khai về các thôn của xã H'Bông cung cấp nước uống cho người dân - Ảnh: Lê Đình Dũng.
Một buổi sáng Huynh đi nhặt được chừng này phân bò.
Trưa nắng, nhóm phụ nữ và trẻ em đi mót tiêu về.
Đứa con 3 tháng tuổi đã cùng mẹ Vinh đi kiếm ăn trong nắng hạn - Ảnh: Lê Đình Dũng.
Can nhựa để phát cho dân trữ nước uống chống hạn - Ảnh: Lê Đình Dũng.
Những đứa trẻ được ưu tiên dùng nước uống tắm giữ mát cơ thể.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Xây thuỷ điện đồng nghĩa với việc toàn bộ khu dân cư kể cả rẫy rừng...
Haizz. Chả biết mấy ổng trển làm cái...