Dù nhiệt độ ngoài trời chỉ 3 độ C nhưng ngày 19-12, anh Pian Shankong (40 tuổi) vẫn chỉ mặc chiếc quần “chíp” màu trắng, ngồi xổm bên trong lồng trước một cửa hàng thịt chó tại khu bán buôn ở thành phố Quý Dương (thủ phủ tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc) để kêu gọi mọi người tẩy chay thịt chó.
Hành động của anh Pian đạt được mục đích to lớn khi rất đông các tình nguyện viên mang biểu ngữ đến hỗ trợ anh trong “cuộc chiến” bảo vệ loài chó.
Kể từ năm ngoái, anh Pian đã đi khắp nơi ở tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên kêu gọi người dân yêu quý và bảo vệ các loài động vật.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
CHó gặm xương chó bạn à...
Pian Shankong trước một cửa hàng chuyên...
Em thấy vấn đề này nó cũng như quan điển từng người thôi, chứ làm cái hành động này giống muốn lên tivi và phát...
Hôm nọ có bài báo ở Tây Ban Nha , hôm nay có...
mình chưa ăn bao giờ
mình ủng hộ việc tẩy chay thịt chó
điều này rất cần vào ý thức người ăn, vì mình biết...