Hic! Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Bác cắt tóc bên cây kéo vàng Ngọc Ánh cạnh công ty em tự dưng bị chết oan.Chiều nay em đang ngồi tiếp khách trên văn phòng thì bỗng thấy hộ tịch gọi điện thoại bảo: " cho anh mượn một phòng bọn anh họp cái". Mở cửa ban công nhìn ra thì thấy cả một xe ôtô toàn các anh sự,có cả các anh số 7 xuống nữa. Xuống sắp xếp phòng cho các anh hỏi nhân viên mới biết câu chuyện thế này:
Có một cậu da ngăm đen tuổi trạc khoảng ngoài 30,anh ấy ngồi uống nước xong đánh rơi cái điện thoại ở đó. Anh ấy vừa cất bước lên xe thì có 2 đứa uống nước ngồi cũng chắc nó nhặt luôn điện thoại cho vào túi và phắn mất, anh da ngăm đen anh ấy quay lại hỏi chị chủ quán nước. Chị chủ quán nước bảo có thằng đi xe wave nó nhặt được chạy đi rồi, bạn anh ấy phóng xe theo hướng chị bán nước chỉ còn anh mất điện thoại thì lại nghĩ chị quán nước chân gỗ lấy điện thoại của anh ấy nên anh ấy mới chửi: " ********* thấy tao rơi điện thoại mà không bảo luôn để bọn nó lấy à?" chị quán nước bảo "tao làm sao mà biết được đồ của bọn mày," thằng mất điện thoại mới túm tóc cùi chỏ mấy phát vào cổ chị bán nước xong lên gối mấy cái làm chị bán nước chạy ngay vào công ty mình.
Lúc đó có anh cắt tóc quán bên cạnh chắc thấy chuyện bất bình nên vào can,nói vài câu thế nào ấy, anh mất điện thoại không nói nhiều rút súng ra dí vào đầu và...bóp cò. Hic! một thân người đổ xuống và một thân người phi lên xe cuả đồng bọn chạy mất và vứt con SH của anh ấy ở lại. Tội nghiệp anh cắt tóc đúng là bị oan uổng quá, thiên hạ đại loạn rồi, cầm súng theo người cứ như cầm ..."bom mìn" theo ấy.
Hic! chắc tí nữa kiểu gì vnexpress chả đưa tin. Theo thông tấn xã mồm thì là do bác mất điện thoại vừa phê xong nên tinh thần hưng phấn cộng với bức xúc mất cái điện thoại nên không giữ được bình tĩnh và một mạng người không biết ra sao... Xin các bạn chờ phần tiếp theo từ các nhà đài nhé!!! Tự dưng công ty CP Thương Mại Điện Tử DHE của em lại nổi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
tội nghiệp bác thợ cắt tóc
ko biết rồi xã hội này sẽ đi về đâu nữa :-<