Phải quỳ trước xác chó vì không có tiền bồi thường
Hai thanh niên bán bánh mỳ dạo ở Trung Quốc đã phải quỳ trước xác một con chó suốt một tiếng đồng hồ, sau khi vô tình cán chết nó mà không có tiền bồi thường.
Trưa ngày 10/1, tại một ngã tư của thành phố Tô Châu thuộc tỉnh An Huy (Trung Quốc), một chiếc xe bán bánh mỳ dạo đã không may cán chết một chú chó cảnh. Chủ nhân của con chó thấy thế liền bắt hai thanh niên bán bánh mỳ phải bồi thường 5.000 tệ (khoảng 14 triệu đồng), nếu không sẽ không cho đi.
Hai thanh niên bị người chủ bắt quỳ trước con chó để thay tiền đền bù
Theo lời người chủ: "Nó (con chó) cũng có sinh mệnh, tôi và nó rất có tình cảm, vì thế không thể cán chết là xong việc".
Tuy nhiên, do không có tiền đền nên sau khi bị đánh, hai thanh niên còn bị bắt phải quỳ một tiếng đồng hồ trước xác của con chó thay cho khoản tiền. Sự việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập đến xem, số đông tỏ ra rất phẫn nộ.
Họ cho rằng hành động của người chủ là không thể chấp nhận được, không thể chỉ vì một sự việc nhỏ mà muốn làm gì cũng được. Vụ việc cũng đã được phản ánh trên đài truyền hình tỉnh An Huy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chó thật bạn ạ.
Mình thấy ở bên Nhật nhiều...
Mà không thì mọi người xung quanh cũng ngăn không để...
Nhưng nếu ở đời kẻ nào mang thân xác con người mà hành xử không bằng con chó thì nên quì lạy con chó vậy!:Laughing:
Chống spam : chắc chủ của chú chó là người có máu mặt