Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thích ai lòi trym đế, nói mau?hahaha....
sao không lòi trym để mình ngất nhỉ ?? Yêu chịu không nổi luôn
hờ hờ, cái quần cái quần, cũng có 1 lỗ bé xíu để khỏi tè ướt quần kìa. Đa phần trẻ con Tây mặc bỉm mà nhỉ??
ôi, cũng đục cái lỗ trym để tè kìa.yêu cả 2 bố con quá Flynn ơiiiii.
BÉN DUYÊN
(Thơ Tứ ngôn)
(Gieo vần liền)
Em ơi nắng gió
Hôn bờ môi đỏ
Em có thấy không
Sao má ửng hồng…
Cong vòng nhựa sốngCong vòm trời rộngKhuấy mộng hồn anh
Chao đảo tròng trành…
Vàng xanh lộc nẩy
Tình em gie...
BÊN HIÊN NHÀ
*** Thơ Bát ngôn ***
(Gieo vần ôm)
Trời đổ trận mưa to như trút
Cơn gió tìm dấu cũ nức nở than
Tiếng vọng lên tới tận mãi mây ngànChiếc lá rụng cũng bay đâu mất hút
Trời quang tạnh cỏ xanh buôn...
ẤM ỨC BÊN HỒ* Thơ Thất ngôn *(Gieo vần ba tiếng)
Mặt hồ như một chiếc gương soiThấy rõ bên trên có người đòiMuốn chụp ảnh hoa sen bằng đượcNũng nịu trong cơn gió loi choi
Cơn gió loi choi trước ngõ vườn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bạn nào nói quần đục lỗ tè làm mình cười rách miệng ra rồi:D
Ha ha, mẹ nào nói thích cả hai thằng í nhỉ, có mẹ nào bảo thích thằng lớn? :))
Mẹ này máu quá nha :)) Bé được đóng bỉm òi, chỉ là sự cố hở...
Hình như là...
Đọc cm của bạn buồn cười quá! k phải đục lỗ đâu bạn....
Nhóc lớn nhanh quá :x
yêu cả 2 bố con quá Flynn ơiiiii.