Ngày 9-11, Công an TX.Dĩ An, Bình Dương vẫn đang tích cực điều tra vụ trộm táo tợn xảy ra tại cửa hàng điện thoại Hồng Phúc ở địa chỉ 31A/8 đường số 1, KP.Bình Đường 2, P.An Bình).


Cửa hàng điện thoại – nơi xảy ra vụ trộm


Anh Trần Ngọc Khánh (26 tuổi, ngụ Q.9), chủ cửa hàng điện thoại trên cho biết, 6 giờ sáng nay một số người dân gọi điện báo cửa hàng của anh bị trộm đột nhập nên vội vàng tới kiểm tra. “Tôi mở cửa ra thì hoảng hồn khi thấy la phông trần nhà sập xuống, đồ đạc trong tiệm xáo trộn. Tôi kiểm tra xong thì 4 laptop (hiệu Dell, Sam Sung, HP) và 20 điện thoại di động các loại không còn ở trong tủ nữa”, anh Khánh bàng hoàng cho biết. Cũng theo nạn nhân, tổng tài sản mà bọn trộm lấy đi trị giá hơn 80 triệu đồng, một latop của khách hàng gửi để sửa cũng bị chúng cuỗm đi.


Ghi nhận tại hiện trường, mặt trước của cửa hàng là đường lộ, phía sau là dãy nhà trọ cho công nhân thuê. Mái tôn của cửa hàng bị cắt một miếng lớn và đục một lỗ với kích thước 30x30cm, la phông trần nhà bị đạp sập, trên tường nhà và tủ kính có nhiều dấu vết tay, chân của bọn trộm để lại.


Sau khi lên mái nhà, bọn trộm cắt tôn để chui vào lấy tài sản


La phông trần nhà bị đổ sập


Một số hàng xóm của nạn nhân cho biết, khoảng 2 – 3 giờ sáng, họ có nghe tiếng động xuất phát từ bên trong cửa hàng nhưng họ nghĩ anh Khánh ở bên trong nên không qua xem. “Lúc đó, chó nhà tôi sủa dữ lắm nhưng tôi nghĩ người lang thang nằm ngủ trước hiên nên không mở cửa kiểm tra”, chị T. chủ một cửa hàng đối diện cho hay.


Sau khi sự việc xảy ra, anh Khánh gọi điện báo cho công an trình báo sự việc. Nhận tin báo, CA TX.Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ liên quan đến lập biên bản vụ việc, lấy lời khai và tiến hành khám nghiệm hiện trường.


Anh Khánh cho biết, khoảng 4 giờ chiều hôm qua, có một thanh niên lạ mặt, khoảng từ 23 – 30 tuổi vào xin đi vệ sinh 2 lần nhưng do khách đông quá nên anh không để ý rõ hình dáng.


Bọn trộm để ghế lên kệ hàng để tẩu thoát ra bên ngoài


Trước đó khoảng 2 tháng, cửa hàng của anh Khánh cũng bị bọn trộm bẻ khoá cửa trước lấy đi 5 laptop, 30 điện thoại di động trị giá gần 70 triệu đồng. "Lần trước bị trộm vét sạch hết, tôi phải vay mượn khắp nơi để gầy dựng lại, vậy mà buôn bán chưa được bao nhiều giờ lại bị trộm vơ hết tài sản nữa, biết lấy gì trả nợ đây?" - Anh Phúc thở than.


Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.


http://congan.com.vn/?mod=detnews&catid=703&id=528452