"Khi quan hệ bằng miệng, nhiều khi tôi lỡ nuốt tinh dịch của chồng. Nghe nói làm vậy sẽ dẫn đến vô sinh, có đúng không? Việc nuốt như vậy có hại sức khỏe không?" (Nguyễn Hoa, Hà Nội).
Trả lời:
Tinh dịch có thành phần là tinh trùng và dịch nuôi dưỡng chúng tinh trùng, gồm rất nhiều acid amin, đường (đặc biệt là đường fructose) và các khoáng chất, nhiều nhất là kẽm, đồng, canxi. Tóm lại, tinh dịch chỉ bao gồm các chất bổ dưỡng chứ không có yếu tố độc hại nào cả. Nếu độc hại thì tinh trùng, loại tế bào non và rất nhạy cảm, không thể sống được.
Tinh dịch ở người khỏe mạnh khi ra khỏi cơ thể hoàn toàn sạch và không có vi trùng gây bệnh. Nếu bạn tình nuốt phải, khi vào cơ thể, nó sẽ bị các enzym trong hệ tiêu hóa "xử lý". Nó không thể nào gây vô sinh cho người phụ nữ cho dù lượng nuốt vào có lớn thế nào đi nữa. Tinh dịch sạch cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe nếu nuốt phải, ngoại trừ cảm giác buồn nôn nếu không quen hay có tâm lý ghê sợ.
Tuy nhiên nếu người đàn ông có bệnh lây qua đường tình dục, trong tinh dịch cũng có thể hiện diện các mầm bệnh, và gây lây nhiễm cho bạn tình khi tiếp xúc. Do đó, người phụ nữ cần luôn cẩn trọng khi tiếp xúc với tinh dịch lạ, tinh dịch bị nghi ngờ mắc bệnh, còn nếu biết chắc có bệnh thì phải tránh
:Laughing:kết luận của e khi đọc topic này là......tt bổ dưởng và làm đẹp da.....hahah toàn lợi chứ k có hại :Battin ey::Battin ey::Laughing::Laughing:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
hèn chi bà đẻ con gái...
Đấy là các bác ứ biết cách dùng.
Bên...
Hic. Bác này...
Đúng. Nhg mà phải nuôi toàn trai tơ, tẩm bổ...
Tinh chùng chất bổ tự nhiên
Láng da đẹp mặt ưu phiền tiêu tan
Vợ dân cho chí vợ quan
Ai ai cũng thích cũng...
Thứ Hai, 24/11/2008, 12:30
TP - Nhiều nghiên cứu cho thấy, tinh dịch của đàn ông có một số chất...
ờ mà mình nghe nói hình...
tat_ca_cho_con, khanhhtt, Me Gon, mother-to-be, ngoctram2212, boycodon, BaMebeTam, yeuconyeu, qquynhhuong, Lovely_Cua, sườn chua ngọt, BéBơ, Ỉn Tun, Lilisa, kimsonbui, bcc, 1283,...
Đẹp mấy cũng chịu, mẹ cháu là sợ cái mùi đó lắm:Kiss:
"1 giọt bằng 3 chén cơm đấy nhé"
Thế là em bảo
"Thôi để em ăn 3...
Ai mà nghén thứ này thì chỉ khổ các bố thôi nhỉ?