Nhiều người đang chờ khám bệnh tại bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ giật mình bởi tiếng la thất thanh:: “Giựt bông tai! Giựt bông tai!”. Quá đông người, không ai thấy được kẻ gian, chỉ thấy bông tai của cháu bé mà chị đang ẵm trên tay chỉ còn… một chiếc.
Tình trạng kẻ xấu trà trộn vào khu khám bệnh, bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để móc túi, thậm chí là cướp giật tài sản khiến người nhà và bệnh nhân ở đây nơm nớp lo sợ.
Giả đi khám bệnh để móc túi
Cách đây mấy ngày, trong lúc đang bồng con chen chúc chờ khám bệnh tại khu khám theo yêu cầu, chị Hoàng Thị Cúc (huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ) bị kẻ gian móc túi lấy hết tiền và giấy tờ tùy thân. Không còn tiền, chị Cúc phải bồng con về nhà cách đó mấy chục cây số mượn tiền hàng xóm để trở lại khám bệnh cho con.
Bệnh viện quá đông, lực lượng bảo vệ mỏng khiến kẻ xấu dễ hoành hành. Ảnh: L.TH.H Một tài xế xe ôm hoạt động trước cổng Bệnh viên Nhi đồng thành phố Cần Thơ cho biết: “Tôi chạy xe ở đây lâu nên biết có một đám phụ nữ chuyên móc túi thường “ghé thăm” bệnh viện vào những ngày đầu tuần, lúc số người đến khám đông nhất”. Thông tin này được đại úy Bùi Thanh Hưng, Phó Công an phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, xác nhận: “Chúng tôi cũng phát hiện một nhóm phụ nữ khoảng 6 – 8 người thường đóng vai bà bầu đi khám thai hoặc giả làm người nhà dẫn theo bệnh nhi… để hành nghề móc túi, giật đồ. Nhưng khi phát hiện có công an thì họ nhanh chóng lẩn mất”.
Mất an ninh vì quá tải
Rất nhiều người không hiểu tại sao bệnh viện này có lực lượng bảo vệ mà vẫn để những kẻ móc túi, giật đồ lộng hành. Anh Nguyễn Thanh Hoàng, nhân viên bảo vệ, phân trần: “Rất khó kiểm soát tình trạng móc túi, giật đồ vì số người đến khám quá đông. Lực lượng bảo vệ bệnh viện chỉ có 7 người (chia làm 3 ca) mỗi ca 2 – 3 bảo vệ nên quản lý không xuể”.
Anh Trần Minh Đệ, cũng là nhân viên bảo vệ bệnh viện, than: “Biết chúng tôi ít người nên các đối tượng móc túi rất liều lĩnh. Nhiều lần chúng không thèm lén lút móc túi mà xông thẳng vào giật đồ. Ai can thiệp chúng sẵn sàng hành hung rồi bỏ chạy”.
Lượng bệnh nhi và người nhà đến khám quá đông cũng dẫn đến tình trạng đậu xe lộn xộn dưới lòng đường trước cổng bệnh viện (đường Trần Hưng Đạo). Các điểm giữ xe cạnh bệnh viện nhiều lúc không còn chỗ gửi xe dù giá khá cao. Nhiều người phải vào bên trong bệnh viện để gửi xe khiến khu vực này càng thêm lộn xộn, tạo thêm cơ hội cho những đối tượng cướp giật ra tay.
Theo bác sĩ Lê Hoàng Sơn, Giám đốc bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, vì đây là bệnh viện nhi duy nhất ở đồng bằng sông Cửu Long, khuôn viên chật, cơ sở vật chất thiếu thốn nên tình trạng ứ đọng bệnh nhi thường xuyên xảy ra. “Chúng tôi không thể tăng cường thêm lực lượng bảo vệ vì vượt khỏi khả năng cho phép”, bác sĩ Sơn, than thở.
Trao đổi với Đất Việt, trung tá Nguyễn Văn Tám, Trưởng Công an phường An Nghiệp, cho biết: “Công an phường đã xây dựng kế hoạch tăng cường lực lượng và phối hợp bảo vệ bệnh viện, lập lại trật tự tại đây, đồng thời sắp xếp lại các điểm giữ xe nhằm đảm bảo an toàn giao thông”.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1