Trận mưa ngập lớn đầu tiên trong năm đã tạo cho Hà Nội nhiều hình ảnh đáng nhớ: chiếc xế hộp tiền tỷ "bơi" từ vỉa hè ra hồ, chiếc máy xúc "giải cứu" người dân bị nước "cô lập", những cô gái bám thùng xe tải để "vượt sông"...




webtretho


"Lội sông" trên phố không phải việc đơn giản. Cháu bé này hôm nay có lẽ bị muộn học. (Ảnh: Nguyễn Dương)



webtretho


Băn khoăn giữa dòng nước lớn. (Ảnh: Vũ Quang Hưng)




webtretho


Khi xe buýt "thất thủ", bao hành khách sẽ phải "lội sông"? (Ảnh: Tiến Nguyên)



webtretho


Xế hộp "bơi" ra hồ, chủ nhân chắc chắn sẽ tốn một khoản lớn để sửa chữa. (Ảnh: Tiến Nguyên)



webtretho


Đệm nhiều khi không phải để nằm mà dùng để... thấm nước. Ảnh chụp trên phố Quang Trung, quận Hà Đông. (Ảnh: Tiến Nguyên)



webtretho


Giáo viên bơi lội có cơ hội để... lội. (Ảnh: Tiến Nguyên)




webtretho


Cảnh bám thùng xe tải khiến nhiều người nhớ về thời... bao cấp. (Ảnh: Tiền phong)




webtretho


Dùng máy xúc "giải cứu" hàng trăm người dân bị nước "cô lập" tại một khu đô thị ở Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm. (Ảnh: Vietnam+)



webtretho


Chỉ cách này mới "bảo toàn" được người và xe để đến cơ quan kịp giờ (Ảnh: Xuân Ngọc)




webtretho


Một anh chàng người nước ngoài dong thuyền ra... phố (Ảnh: Vietnamnet)




webtretho


Bắc cầu tạm để vào giảng đường trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. (Ảnh: CTV Vietnam+)




webtretho


Một người vì một người (Ảnh: Vũ Quang Hưng)




webtretho


Có bạn trai lúc này thật tuyệt! (Ảnh: Văn Duẩn)



http://dantri.com.vn/xa-hoi/nhung-hinh-anh-khoc-cuoi-cung-tran-lut-o-ha-noi-sang-nay-20160525132225763.htm