Nguyễn Bá Thanh: 'Nếu phải bỏ tù các cháu, chú đau lắm'
Ngày 12.7, ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã dành hơn 3 giờ để khuyên răn gần 200 em thiếu niên hư hỏng. Không lấy vai trò của người đứng đầu thành phố, ông Thanh nói chuyện với tư cách một người lớn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Người có tâm có tài thì không được trọng dụng.
Cái nước này rồi cũng đến mạt.
trong đó có những em chậm tiến cần có công an của địa phương và cán bộ đoàn đi theo nữa bạn à!
Các cháu nháo nhếu quá. Nếu thế thì lấy ai làm LD?
Chém thì ít ra cũng có thứ để thým đọc, ghi nhớ và có dịp thì kiểm chứng. Chém đâu...
Những phát ngôn...
Tâm lý nhược tiểu ăn sâu vào nhiều người quá. Làm cái gì cũng sợ, cũng hãi. Nghe ai manh nha đổi...