Người đẹp Nguyễn Thị Loan xin lỗi vì bộ ảnh phản cảm
(Nguoiduatin.vn) - Trước những bức xúc của dư luận về bộ ảnh bị gọi là “Tốc váy lên lịch sử”, sáng sớm nay 11/5, Hoa hậu Biển Nguyễn Thị Loan đã viết một bức thư trên facebook thừa nhận còn thiếu sót trong kinh nghiệm làm người mẫu và gửi lời xin lỗi tới độc giả.
Hoa hậu Biển của cuộc thi Hoa hậu VN 2010 vừa tung ra bộ ảnh mới được chụp vào mùa hè năm 2011, tại Bảo tàng Phòng không không quân Hà Nội. Trong đó cô đứng... tốc váy trên một khẩu pháo gắn liền với chiến tích của cha ông.
Khẩu pháo này hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Phòng không không quân (Hà Nội). Đây là một hiện vật quý gắn với những chiến công và xương máu của cha ông ta. Tuy nhiên người đẹp Nguyễn Thị Loan đã biến hiện vật lịch sử phải được nâng niu, trân trọng này làm... đạo cụ cho chụp ảnh màn khoe thân của mình.
Cụ thể là người đẹp đã đứng lên hiện vật lịch sử này và tốc váy khoe chân dài. Ở một bức ảnh khác, cô lại đứng uốn éo trên chiếc rada phòng không, khoe thân hình bốc lửa. Đây cũng là chiếc rađa lịch sử. Ở bức ảnh "nhẹ nhàng" nhất trong bộ ảnh này, Hoa hậu Biển của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 tựa người vào khẩu pháo lịch sử với chiếc đầm khoét ngực rộng, khoe vòng 1 nóng bỏng.
Góp mặt trong bộ ảnh này cùng Nguyễn Thị Loan còn có hai người bạn của cô, một nam và một nữ và họ cũng có những hành động phản cảm không kém.
Bức thư Hoa hậu Biển 2010 đăng trên facebook sáng nay
Trước những bức xúc của dư luận về bộ ảnh phản cảm này, sáng sớm nay Nguyễn Thị Loan đã viết một bức thư trên facebook thừa nhận còn thiếu sót trong kinh nghiệm làm người mẫu nên đã đồng ý với ê-kíp chụp ảnh chọn một địa điểm không phù hợp để tạo dáng. Đồng thời cô cũng gửi lời xin lỗi tới độc giả.
Nội dung bức thư Hoa hậu Biển 2010 đăng trên facebook sáng nay:
Một ngày dài đã qua. Giờ này chắc hẳn mọi người đều đang say giấc còn đối với Loan đây có lẽ mới là lúc tĩnh tâm nhất để nhìn nhận lại một sự việc diễn ra trong những ngày qua. Loan đã không thể ngủ được. Bởi có rất nhiều chuyện xảy ra và điều đó đã làm Loan phải suy nghĩ rất nhiều.
Sáng nay, Loan đã rất bất ngờ khi được đánh thức bởi cuộc gọi từ người bạn cho mình biết về một bài báo mới đăng với dòng tít: “Phẫn nộ vì Hoa hậu Nguyễn Thị Loan tốc váy lên “lịch sử””. Cảm giác giật mình lúc đó còn kinh khủng hơn cả khi ít ngày trước Loan vô tình lướt web nhìn thấy bài báo đăng bộ ảnh này trên mạng mà chính bản thân Loan cũng không hề biết hay được thông báo trước.
Và trong ngày hôm nay đã có rất nhiều những thông tin từ các trang báo đến với bạn đọc. Tuy nhiên có thể bởi một vài lý do riêng, ý kiến và suy nghĩ của Loan khi được truyền tải còn nhiều điều chưa được thống nhất và diễn đạt đúng như mong muốn. Vì vậy Loan xin gửi những lời chia sẻ của bản thân về sự việc để mong nhận được sự thông cảm từ phía các anh chị nhà báo và qúy độc giả.
Như một số trang báo đã đưa tin, những file ảnh đăng trên các web trong những ngày qua vốn được lấy ra từ bộ ảnh thực hiện từ năm 2011 khi Loan cùng nhóm người mẫu chụp hình cho một tạp chí. Bộ hình được chụp từ khá lâu rồi và lúc đó do còn non nớt về kinh nghiệm người mẫu nên Loan đã vô tình để xảy ra những sơ suất không đáng có. Sự việc này sẽ là một bài học lớn để Loan tự kiểm điểm và sẽ rút ra kinh nghiệm trong những hoạt động về sau. Đồng thời Loan cũng xin được gửi lời xin lỗi chân thành tới các độc giả.
Về nội dung của bài báo, Loan tôn trọng ý kiến cá nhân của tác giả và công luận. Bản thân Loan cũng đã nhận thấy được sai sót của mình và tự hứa sẽ rút kinh nghiệm để tránh xảy ra những sự việc tương tự. Tuy nhiên, có đôi điều trong bài báo khiến Loan suy nghĩ và cảm thấy rất buồn.
Trước hết là Loan được nhận giải Người đẹp biển, top 5 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 chứ không phải là “Hoa hậu Nguyễn Thị Loan” như bài báo đưa tin. Nên độc giả có thể hiều nhầm là Loan tự nhận một danh hiệu không thuộc về mình. Thứ hai là có bức ảnh được cho là Loan đang có tư thế: tốc váy lên “lịch sử” là chưa chính xác. Bởi nếu mọi người để ý kĩ sẽ thấy Loan chỉ đứng sau người mẫu bị gió thổi tung váy và bị che sang nửa người khi chụp bức ảnh.
Sau chuyện này,nhiều thông tin qua lại đã khiến Loan bị tổn thương và cảm thấy danh dự của mình bị ảnh hưởng. Bởi ngay từ những năm học cấp 3, Loan đã là một chiến sĩ của Bộ Tư Lệnh Quân chủng Phòng Không- Không Quân và được rèn luyện trong môi trường quân ngũ gần 4 năm.
Vì thế Loan hiểu và tôn trọng những chứng tích lịch sử ông cha để lại cũng như tình cảm mà bản thân Loan dành cho Bảo tàng PK- KQ là rất nhiều những kỉ niệm thiêng liêng, gắn bó. Trong khi chụp những bức hình này Loan không hề có bất cứ một suy nghĩ gây chiêu trò để đánh bóng tên tuổi mà có chăng chỉ là sự thiếu kinh nghiệm trong cách thực hiện ý tưởng từ phía ekip. Hơn nữa điều này còn khiến những người thân, bạn bè và độc giả luôn yêu quý, ủng hộ Loan có sự buồn phiền, thất vọng. Vì thế, Loan mong rằng sau sự việc này tác giả bài báo cần có sự cẩn trọng hơn.
Điều đáng tiếc nữa là vì sai lầm của bản thân mà Loan đã làm gia đình, bạn bè lo lắng. Đã có rất nhiều các cuộc gọi, tin nhắn từ phía các anh chị nhà báo Loan có quen biết, gia đình và bạn bè để bày tỏ sự lo lắng và muốn được biết thông tin chính xác về nguồn cơn sự việc. Nhất là mẹ của Loan! Khi được đọc tin: “Phẫn nộ hoa hậu Nguyễn Thị Loan tốc váy lên “lịch sử”“, bà đã bị “choáng” và buổi sáng trong lúc Loan đang đi trên đường để lo công việc thì mẹ đã tìm cách liên lạc với Loan rất nhiều lần mà không được.
Thế nên mẹ lại càng hoang mang hơn do nghĩ rằng mình có thể nghĩ quẩn hoặc gặp chuyện gì bất trắc. Chỉ đến khi mình có thể liên lạc lại thì mẹ mới yên tâm được phần nào và đến cuối ngày có lẽ do trải qua nhiều áp lực, mẹ đã phải nói với Loan rằng: “Mẹ thấy đau đầu và mệt mỏi nên sẽ đi ngủ sớm”. Loan rất buồn và cảm thấy thương bố mẹ vì chỉ tại hành động của bản thân mà làm ảnh hưởng cả đến các thành viên trong gia đình. Có lẽ lời xin lỗi là chưa đủ nhưng Loan chỉ mong bố mẹ, người thân sẽ luôn vui vẻ, tự hào mỗi khi đọc được những bài viết hay biết về những công việc và các hoạt động xã hội mà Loan hướng tới và thực hiện.
Điều cuối cùng Loan muốn nói là bộ ảnh cũng được chụp từ khá lâu và có nhiều lý do cả chủ quan lẫn khách quan để dẫn tới sự việc như ngày hôm nay. Sau sự việc này, Loan đã nhận ra thêm được rất nhiều những thiếu sót của bản thân và sẽ tìm cách bồi đắp để tránh lặp lại những sai lầm tương tự cũng như không phụ lại sự kì vọng từ công chúng. Đồng thời Loan cũng không muốn nhắc lại sự việc này thêm nữa.
Loan cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, những người bạn và các anh chị phóng viên đã chia sẻ, ủng hộ và động viên Loan vượt qua thời điểm này. Đây sẽ là những động lực để Loan có thể đứng dậy tiếp tục làm được nhiều hơn những điều có ý nghĩa cho xã hội.