Nhà Đồng Tâm (Gia Lai) là chốn nương thân cho những người từng muốn chối bỏ quyền làm mẹ, giúp họ có lại niềm tin sống và giữ giọt máu của mình.
Ở thành phố Pleiku (Gia Lai), người dân đều biết tới nghĩa trang đồng nhi do cha Nguyễn Vân Đông (nhà thờ Thăng Thiên) lập nên cách nay hơn 20 năm. Đó là nơi yên nghỉ của 15.000 hài nhi bị cha mẹ chối bỏ, chưa được đặt tên.
| Cháu bé được các sơ chăm lo từ khi còn trong bụng mẹ. Ảnh: Chí Dũng. |
Theo sơ Sa, các cô gái khi đến đây đều có ý định bỏ con lại để đi tìm hạnh phúc mới.
Bằng tình yêu thương và sự chân thành của mình, các sơ khuyến khích, động viên các cô giữ lấy con. Nhiều cô gái đã từ bỏ ý định phá thai, bỏ rơi con, mà quyết tâm nuôi con khôn lớn. "Chúng tôi xem các em như người thân, luôn cố gắng động viên để các em có tâm lý tốt trong quá trình mang bầu", sơ Sa tâm sự.Để lo cho hơn chục mảnh đời nương nhờ ở tổ ấm và bữa cơm tình thương, các sơ vừa chăm sóc các bà mẹ mang bầu, các cháu bé bị bỏ rơi vừa lao động sản xuất.
Các sơ phải làm nhiều việc ở ngoài để có thêm thu nhập, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ. "Công việc có khó khăn vất vả nhưng niềm hạnh phúc của các bà mẹ và sự hồn nhiên của trẻ thơ đã xua tan hết sự mệt nhọc", sơ Sa vui vẻ nói.
