Chiếc váy màu đồng lệch vai khiến Hoa hậu Việt Nam 2010 trông mập mạp, mất hẳn vòng eo khi làm giám khảo cuộc thiết kế dành cho tuổi teen, tối 31/3, tại TP HCM.
> Hoa hậu Ngọc Hân: 'Tôi đủ bản lĩnh vượt qua cám dỗ'
Thân hình vốn đã cao lớn, Ngọc Hân còn tạo dáng như một... lực sĩ thể hình trong đêm công diễn và trao giải cuộc thi thiết kế dành cho tuổi teen do báo Mực Tím tổ chức.
Người đẹp chọn trang phục không tôn được dáng dấp. Cô lấy tay che vòng eo suôn đuột.
Chiếc váy màu đồng trông cô đầy đặn hơn rất nhiều.
Hoa hậu VN trao giải cho các thí sinh đoạt giải.
Thành phần ban giám khảo còn có nhà thiết kế Minh Hạnh (thứ hai từ phải sang). Cô là trưởng ban giám khảo của cuộc thi.
Giải nhất thuộc về thí sinh Phạm Trịnh Ngọc Thanh, sinh năm 1990, Đồng Nai, hiện là sinh viên Khoa Thiết kế thời trang Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Bộ sưu tập “Quân đội” của Ngọc Thanh lấy cảm hứng từ phong cách quân đội mạnh mẽ, kỷ luật kết hợp với phong cách dễ thương, năng động của các bạn gái để tạo nên vẻ đẹp lôi cuốn.
Đêm trao giải còn có sự tham gia của thầy giáo Võ Trọng Phúc, thí sinh rất được chú ý tại cuộc thi Vietnam's Got Talent 2011. Anh mang đến cho khán giả ca khúc I'm your.
Ảnh: V.H.
Mình lại thấy loạt ảnh này ổn dù trông NH có tròn trịa hơn chút, lần đầu tiên thấy mắt em không tô tới đen thui thùi lùi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mình ko học cùng lớp vì mình kém NH 1 lớp nhưng NH nổi tiếng...
Cái váy này khoét nách ko chuẩn, đằng trước phần nối thân trên và thân dưới hơi hớt thì phải.
sao vậy...
Mình không thích Thúy 3 đầu lắm nhưng mà bạn cũng vui tính quá cơ:Embarrassment:
Xinh quá đi mất =P~
Bình thường A Páo cũng thế,...
Chính ra các HH nhà mình cần phải được học cách trang điểm và...