Trung tá cảnh sát giao thông bất ngờ qua đời. Người phụ nữ được cho là vợ nạn nhân đã đến công an đầu thú.
Ngày 14/3, trung tá Trần Tuân Chuyên (55 tuổi, cán bộ Đội CSGT Phú Lâm) đã được gia đình tổ chức tang lễ tại nhà riêng trên đường Hậu Giang (quận 6, TP HCM). Rất đông bạn bè, đồng nghiệp đến tiễn đưa ông. Cảnh sát điều tra cũng có mặt để thu thập chứng cứ.
Trước đó sáng 13/3, trung tá Chuyên được phát hiện đã tử vong. Thấy có dấu hiệu bất thường, gia đình nạn nhân báo với ban chỉ huy Đội CSGT Phú Lâm.
Cơ quan điều tra thu thập chứng cứ sáng 14/3. Ảnh: H.T
Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một số kim tiêm và chai dung dịch. Khi mở những chai này, nhiều người chứng kiến có biểu hiện khó chịu, nôn ói. Nhận định ban đầu cơ quan điều tra cho rằng có khả năng trung tá Chuyên bị đầu độc.
Theo nguồn tin riêng của VnExpress.net, một phụ nữ tên Dư Kim Liên đã đến công an đầu thú và khai là vợ trung tá Chuyên. Bà này cho biết gần đây hai người thường mâu thuẫn do nợ nần nên đã đầu độc chồng.
Hiện cảnh sát đã tạm giữ hình sự người phụ nữ này để điều tra.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Vậy tức là ông này chết rồi bà ý lại tiêm 1 mũi thuốc độc nữa ạ?
Đàn bà đáng sợ thật,...
Để mai anh tìm lại bài báo đó
Bồi thêm mũi thuốc độc là thế...
Vợ chồng bao nhiêu năm mà ra tay quá tàn độc.Tội nghiệp con cái...
ông trung tá này có lẽ kiếm tiền khá dễ dàng do là CSGT. Tiền không thiếu nên bà vợ ở nhà nội trợ...
Số là hàng xóm nhà em có 1 đôi vợ chồng ngoài 50, con cái lớn cả...
Từ bao đời nay...
Nhưng lại đóng của đốt nhà.
Anh này thật bất hạnh khi vớ phải cái loại vợ thế này.
"Bà Liên không cho cảnh sát lấy tấm ga giường dính máu rồi giả điên khóc cười, hát...