Nhiều hơn hai giá, nói thách, đắt hơn so với giá trị thực…, nhiều khách hàng đã quá ngán ngẩm với những cửa hàng “đồng giá”.


Ở TP HCM, đa số những cửa hàng treo bảng “đồng giá”, “một giá” đều là những cửa hàng thời trang. Trên những “tuyến đường thời trang” như Lê Văn Sỹ, Hai Bà Trưng, Huỳnh Văn Bánh, Lê Quang Định, Quang Trung…đều nhan nhản những cửa hàng này.



Tuy vậy, so với những cửa hàng thời trang khác, những cửa hàng “đồng giá”, “một giá” không hấp dẫn hơn là mấy!



Nhiều "thượng đế" đã ngán ngẩm với cửa hàng đồng giá.


Ảnh: Phan Tú



Dù cuối tuần nhưng một cửa hàng thời trang đồng giá 190.000 đồng trên đường Lê Văn Sỹ vắng bóng khách ghé thăm. Hàng bày bán ở đây khá đa dạng: áo, quần, chân váy, đầm. Tất cả được bán cùng một giá. Tuy vậy, với những “quý cô” sành thời trang, mức giá trên không thuyết phục so với chất liệu, mẫu mã.



“Giá như thế là dễ chịu thật nhưng đắt hơn so với giá trị sản phẩm”, cầm trên tay một chiếc chân váy rồi nhanh chóng bỏ xuống, Hải - một nhân viên văn phòng trên đường Hồ Biểu Chánh (quận Phú Nhuận) nhận xét.



Ghé vào một cửa hàng có bảng biển “Đồng giá 150k- 200k” trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) và tấm biển nhỏ ghi “Hàng bán đúng giá” nhưng khi một khách hàng “ướm hỏi”: mua cùng lúc hai sản phẩm giá 150.000, có thể bán với giá 240.000 được không? Cô bán hàng lắc đầu nhưng sau khi khách quay đi đã lập tức được gọi lại… Một nữ khách hàng khác sau khi chọn chiếc đầm có giá 200k đã mua được với giá 170.000 đồng sau một hồi mặc cả…



Kinh tế khó khăn, trong khi hàng loạt cửa hàng thời trang treo biển “giảm giá”, “bán giá gốc” vẫn không bán được hàng thì tình trạng vắng khách tại nhiều cửa hàng đồng giá cũng là điều dễ hiểu. Tuy vậy, nhiều khách hàng đã xuất hiện tâm lý “chán”, “không tin” vào những cửa hàng như thế.


Chị Mai Anh, nhân viên một công ty truyền thông ở Q. 3 kể, cách đây 1 tuần, khi vào một cửa hàng đồng giá 230.000 ở quận Tân Bình, chị chọn được 2 chiếc đầm khá vừa ý. Đang vui vì mua được hàng giá rẻ thì chị như bị dội một gáo nước lạnh khi tính tiền: một chiếc 280.000 đồng, một chiếc 300.000 đồng. Khi được hỏi, nhân viên bán hàng giải thích: ngoài các mẫu được bán giá 230.000, cửa hàng còn một số mẫu đẹp hơn được bán với giá khác! “Tôi “ớn” với những cửa hàng đồng giá từ dạo đó” - chị Mai Anh ngán ngẩm.


Với mục đích tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn khách hàng song một số cửa hàng đồng giá đang khiến khách hàng bực mình vì những bảng biển “treo đầu dê bán thịt chó”. Khi đã mua hàng, nhiều thượng đế ngậm ngùi vì tưởng rẻ hóa ra đắt và đã không quay lại lần thứ hai!


http://giadinh.net.vn/20110915092143983p0c1002/ngan-ngam-cua-hang-dong-gia.htm