Ba đối tượng bất ngờ xuất hiện, bắt ép anh Tuấn đứng vào gốc cây. Chúng cởi quần áo anh Tuấn ra, có hành động sàm sỡ. Anh Tuấn chống cự lại thì bị các đối tượng dùng dao đâm trọng thương.
Công an huyện Từ Liêm đang khẩn trương điều tra vụ một nam thanh niên bị sàm sỡ rồi đâm trọng thương trên đường Phạm Văn Đồng.
Theo cơ quan công an, khoảng 22h tối qua, 8/6, anh Ngô Văn Tuấn (SN 1984, ở Lý Nhân, Hà Nam; tạm trú tại huyện Từ Liêm), công nhân của Công ty xây dựng Keangnam, (Mễ Trì, Từ Liêm) đi xe máy trên đường Phạm Văn Đồng.
Khi đi đến khu vực công viên Hoà Bình (thuộc Xuân Đỉnh, Từ Liêm), bất ngờ anh Tuấn bị 3 đối tượng xông ra bắt ép anh đứng vào gốc cây. Sau đó, chúng cởi quần áo anh Tuấn ra, có những hành động sàm sỡ.
Anh Tuấn chống cự lại thì bị các đối tượng dùng dao nhọn đâm một nhát vào đùi phải và một nhát vào ngực phải, khiến anh bị thương nặng. Người dân sau đó đã đưa anh Tuấn đi cấp cứu tại bệnh viện E.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Đọc hết cả 2 bài báo E vẫn chưa thể biết được 3 đối tượng kia là nam hay nữ.
Buồn cười...
Hồi tết CTy mình liên hoan xong , 1 tên thanh niên trai tráng trên đường về , dưng xe lại đi tè...
1. Ba người đi trên chiếc xe máy, nghe như nạn nhân kể, như thể là đang đi tìm người để hiếp ấy. Có sự...
Đùa gì hả chị? những chuyện thế này hoàn toàn có thể xảy ra, mà xảy ra đầy rồi...
Nhiều điểm thấy vô lý thế nào ý bác nhỉ :Silly:
:Laughing::Laughing:
Mềnh cũng đang định nói thế :Silly:
Mà...
Dừng lại đi vệ sinh ở một đồng cỏ...