Mới chỉ tháng 11 nhưng hoa đào, hoa mận đã xòe cánh nở tại Mộc Châu. Cùng với đó là trạng nguyên đỏ rực, dã quỳ vàng tươi hay hoa chè, hoa cải trắng muốt đã tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc tại vùng núi Mộc Châu.
Hoa đào nở sớm
Những thung lũng tràn ngập hoa cải trắng
Hoa chè trên nông trường chè Mộc Châu
Trạng nguyên đỏ
và dã quỳ vàng rực đã tạo nên nét độc đáo riêng của Mộc Châu
Rất nhiều bạn trẻ đã lên đây để thả mình vào thiên nhiên
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hihi tuần nào em cũng phải góp mặt trình thầy u, nên thi thoảng mới...
chị chuẩn bị đi Yên bái đây. Đang mua sắm lều bạt, đi ko gái??
Quá tải mà chị, đông kín...
Mấy tác giả chụp ảnh kém quá, chả thấy đẹp gì cả.
Hihi buồn cười, hôm nọ...
Cuối tuần sau thì hơi muộn chị à, hoa cải lúc đó cũng không được đẹp...
hihihihi
181 gần 70 hở chị. Hôm đoàn em vào đông chờ lâu quá, nên xông...
Ôi quán 64...
Vậy hả chị. Trưa nay ăn ở quán 64 toàn gặp dân phượt. Đi chỗ nào cũng...
Có khi gặp nhau trên đó đấy ;)). Mình đi sáng t7 nè