Thứ hai, 9/11/2015
|
08:12 GMT+7
Nam kêu chán học, mẹ bảo "từ lúc em ra tuyên bố chán học, phần mềm 'nỗi buồn' tự download vào lòng mẹ, khéo mà được 95% rồi".
Từ khi Đỗ Nhật Nam còn ẵm ngửa, chị Phan Hồ Điệp đã dạy con bằng sự nhẹ nhàng, tinh tế theo kiểu "lạt mềm buộc chặt" và những thành tích đặc biệt mà em đạt được ngày nay đã chứng minh phương pháp của chị hiệu quả. Dưới đây là chia sẻ của chị Điệp về cách ứng xử hài hước để con nhận ra và tự sửa lỗi.
| Chị Phan Hồ Điệp và con trai Đỗ Nhật Nam. Ảnh: NVCC. |
Phan Hồ Điệp


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
hồi trước cũng có mấy em là thần đồng như em Nguyễn Khánh...
mình cũng thấy thế, cứ sợ thế nào ấy khi nhìn 2 mẹ...
Nhưng cá nhân mình cũng không thích cách giao tiếp...
Công nhận. Con thì béo phì, to vật vã. Cái ảnh hai mẹ...