http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/09/me-con-di-xe-may-bi-xe-tai-tong-tu-vong/?utm_source=Boxnew&utm_medium=link&utm_term=tracklink&utm_content=textlink&utm_campaign=Box_new


Tránh xe máy đi ngược chiều, xe tải chở cát lao vào xe máy khác khiến hai mẹ con ở Hà Đông tử vong, còn xe tải này lật nghiêng, gây ùn tắc.


Xe tải chở cát bị lật nghiêng, gây ùn tắc giao thông. Ảnh: Phương Sơn.


5h sáng 17/9, anh Đàm Minh Tuấn (30 tuổi) lái xe tải chở cát từ hướng Ba La đi Xuân Mai (Hà Nội). Đến gần cổng bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông), gặp xe máy đi ngược chiều nên anh Tuấn đánh lái sang trái rồi lao thẳng vào một xe máy khác, hất hai người người bắn ra đường. Một người tử vong tại chỗ, một người chết trên đường đi cấp cứu.


Xe máy hư hỏng nặng nằm cách đó khoảng chục mét. Xe tải chở cát đổ nghiêng, cát rơi vãi bắn tung tóe phủ kín nửa đường, gây ùn tắc kéo dài. Nạn nhân là bà Lê Thị Hồi (55 tuổi) và con gái Nguyễn Thị Thùy Linh (18 tuổi, phường Yên Nghĩa). Lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc.


Sáng cùng ngày, tại đoạn cuối Đại lộ Thăng Long rẽ vào Quốc lộ 21 hướng về Xuân Mai xảy ra vụ chạm giữa một xe tải với xe máy, khiến hai người đi xe máy tử vong tại chỗ.


Phương Sơn


=======================


Sao anh xe tải không đâm chết mẹ cái thằng đi ngược chiều ấy đi. Tiên sư những thằng đi ngược chiều, đi sai luật giao thông, có biết như thế là hại người hại mình không?