Đang dọn bàn ghế vừa bị chiếc diều khổng lồ hất tung tóe, chị Thúy hốt hoảng khi thấy con trai 5 tuổi bị diều cuốn lên cao hàng chục mét. Chị hô hoán chạy theo con nhưng không đỡ được đứa trẻ.
Như thường lệ, chị Văn Thị Thanh Thúy (27 tuổi) chiều 15/3 cùng gia đình đến khu vực đồng diều huyện Hóc Môn (TP HCM) bán nước cho những người đến đây vui chơi. Con diều khổng lồ màu đỏ dài hơn 20 mét của nhóm câu lạc bộ diều Sài Gòn nhiều lần vờn xung quanh khu vực chị bán nước, vài lần nó xô ngã bàn ghế của gia đình. Do chiếc diều lớn, cứ lên rồi đáp xuống bên cạnh nên chị Thúy để ý và nhắc con trai gần 5 tuổi Văn Minh Đạt không lại gần.
| Chị Thúy kể lại giấy phút con trai mình bị con diều kéo lên trên không. Ảnh: Quốc Thắng. |
| Con diều đã cuốn bé trai lên trên cao khoảng 20 mét. Ảnh: Bạn đọc cung cấp,. |
Quốc Thắng - Duy Trần


Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Lượng người đến cánh đồng diều sau vụ tai nạn chỉ bằng một phần mười so với...
TT - Công an H.Hóc Môn đang hoàn tất hồ sơ ban đầu, trao đổi với Viện KSND...
Nhưng nói đi cũng nói lại, có...
Đề nghị xữ...
P/S: Đúng là bọn khốn nạn, vô trách nhiệm, tội này khác gì giết người nữa chứ, chúng thả...
“1. Người nào vô ý làm chết người thì bị phạt tù...