Sến, ấu trĩ và thiếu ý thức là 3 từ mình dành cho chàng trai này (HS trường THPT Kim Liên, Hà Nội). Hix hix, trong khi đợt lũ vừa qua đã cướp sạch toàn bộ tài sản của dân miền Trung, khiến họ điêu đứng vì đói, lạnh và mất mát thì bạn này rất ư là vô tư, tìm mọi cách để lấy lòng bạn gái trong hôm 20/10 vừa qua.
Chuẩn bị nến hàng trăm cây nến...
Khỏi phải bàn, ai cũng thấy hình thức tỏ tình này là vô cùng sến rện
Thiếu ý thức vì bạn ấy chẳng cần quan tâm đến nỗi đau của ai hết, trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà vẫn còn tâm trí bày ra việc tỏ tình hoành tráng. Tốn bao nhiêu nến và hoa. Chưa hết, bãi cỏ sân trường cũng bị bạn ấy làm cho héo hắt vì những dấu chân vô tình cộng với độ nóng của những ngọn lửa. Haizzz, sao bảo vệ không ngăn chặn hành vi phá hoại của công này lại hở trời?
Một công trình tuyệt đẹp giữa trời đêm
Lãng mạn cùng bạn gái và cây đàn guitar
Tôi tự hỏi, sự phô trương này xuất phát từ tấm lòng chân thật hay từ thói khoe mẽ, thích chơi nổi?
Màn tỏ tình thành công và nhận được nhiều lời chúc mừng cũng như tán thưởng về hành động lãng mạn của đôi bạn trẻ. Nhưng ít ai biết, nếu hành động tiêu cực này được cổ xúy là chúng ta đang tiếp tay cho lối sống vô cảm, sự chai lỳ trong nhận thức cũng như thói ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà chẳng hề màng đến sự đau khổ của những người chung cội nguồn.
Khi những ngọn nến tắt đi, khi những đóa hồng trở nên héo úa, bạn hãy suy nghĩ lại về hành động của chính mình trong cái thời điểm này nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Có ngông cuồng thì mới là tuổi trẻ. KHông ảnh...
:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
Tặng hoa...
Hi vọng đôi này sẽ hạnh phúc.
Đọc bài báo...