| Ảnh minh họa |
Sanae Nakamura, 25 tuổi, thường xuyên bỏ mặc cô con gái 3 tuổi và cậu con trai mới 1 tuổi của mình trong ngôi nhà ở phía tây Osaka để tới ngủ qua đêm tại nhà người tình.
Tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản cho biết từ tháng 3/2010, Sanae để cho hai đứa con nhỏ ở nhà với nhau và chỉ thỉnh thoảng mới đảo qua một chút. Đến tháng 6, Sanae không buồn quay về nhà nữa. Khi bà mẹ vô tâm này trở về thì hai đứa trẻ đã chết vì đói từ bao giờ.
Sanae Nakamura bị tòa án các cấp ở Nhật Bản tuyên án tội giết người và phải chịu 30 năm tù. Quá trình điều tra phát hiện thấy mặc dù biết rằng bỏ con ở nhà mà không có thức ăn có thể khiến con chết đói nhưng Sanae vẫn thản nhiên làm vậy.
http://ngoisao.net/tin-tuc/24h/2013/03/mai-choi-voi-bo-me-bo-hai-con-chet-doi-234817/


Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Tóm lại là ko biết văn hóa hay cuộc sống hay bản thân người mẹ kia thế nào, ah...
Ko phải lá cải đâu ạ. Vụ này xảy ra từ năm 2010 nhưng nay mới đem ra xét xử ạ