“Tui thấy băn khoăn, tại sao dân tình đang khốn đốn vì bão lũ rứa mà đài vẫn lấy tiền của dân? Theo tui làm như vậy là thiếu tình người”! Câu nói của ông Trưởng thôn Nam Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình Nguyễn Hữu Thọ khiến người dân trên cả nước động lòng trắc ẩn.
Sự bất bình của ông Thọ và người dân thôn Nam Đức bắt nguồn từ việc phóng viên Đài PT-TH Quảng Bình yêu cầu 1 người dân thôn Nam Đức góp 6 triệu đồng để được quay đoạn phim “quảng cáo” về thiệt hại do bão số 9 gây ra. Gia đình hộ dân này đã bị bão quét sạch cả tài sản họ gây dựng được trong 30 năm qua, một hồ nuôi cá nước mặn rộng 3.000 m2. Toàn bộ cá đang nuôi trong hồ chạy thẳng ra biển do đê vỡ, tổng thiệt hại lên tới 600 triệu đồng.
Quảng Bình là vùng cát trắng, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Số tài sản thiệt hại trên là rất lớn. Chỉ có mong muốn dễ vay vốn ngân hàng hơn để tái nuôi trồng thủy sản sau thiên tai, gia đình nạn nhân đã có người “xui khiến”, nhờ nhà đài “
” hộ thiệt hại. Nhưng trong cơn bĩ cực, tài sản bị cuốn trôi theo lũ, số tiền định vay ngân hàng chưa thấy đâu, gia đình nạn nhân lại phải thu xếp thêm khoản phí quảng cáo theo “quy định của đài”. Đây là việc làm phi lý.
Miền Trung năm nào cũng có bão lớn. Năm nào người dân cả nước cũng “nhường cơm sẻ áo” với đồng bào miền Trung, mong họ sớm vượt qua cơn hoạn nạn. Nhưng dường như sự ồn ào sau thiên tai ở miền đất này chưa năm nào lắng xuống. Xà xẻo tiền cứu trợ xảy ra tại nhiều địa phương. Và năm nay, sự “tận thu vô lý” của nhân viên Đài PT-TH Quảng Bình với gia đình nêu trên lại một lần nữa khiến người dân bức xúc. Mới chỉ chứng kiến cảnh tan hoang sau bão, lũ, cảnh tiêu điều, mất mát sau thiên tai qua truyền hình thôi, nhiều người dân ở các vùng quê khác đã xúc động. Vậy mà, những người tận mắt chứng kiến sự mất mát ấy lại lạnh lùng, vô cảm!
Sự việc thực hư thế nào các cơ quan chức năng sẽ làm rõ. Đây là quy định của Đài PT-TH Quảng Bình hay chỉ là cá nhân trục lợi rồi sẽ sáng tỏ. Và những người kiếm tiền trên mất mát của người khác sẽ phải trả giá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
không nhỉu nhảm chỗ nào
Có khó hiểu lắm không bác? :Battin ey::Battin ey::Battin ey:
Lòng tự tôn của mấy cấp Trên trên cũng thuộc dạng hàng sale.
Chỉ tội dân nghèo càng...
Còn mẹ chắc ở "bểm" :Laughing:
Ông quan phá...
Nếu TH làm phóng sự về hậu quả báo lũ, thì thu tiền là sai
Nếu 1 số cơ sở...
Không dám đâu bạn ạ.
kiểu 1...
Tiến với tốc độ xe trâu, trong khi bao...