‘Phụ nữ dù lớn tuổi, nhỏ tuổi, chưa chồng hay đã một lần kết hôn, thậm chí đến các cô bé tuổi teen đều thích tôi. Tôi đã bị cô bé 16 tuổi tỏ tình công khai... Sự thật là tôi đã hết hồn, hết vía vì cách cô bé tỏ tình quá chuyên nghiệp so với tuổi’, nam diễn viên Kinh Quốc chia sẻ với Xzone.


Hẹn Kinh Quốc tại một quán cafe tĩnh lặng giữa trung tâm thành phố lúc 9h30, nhưng anh đến trễ 30 phút. Chưa kịp ngồi sau lời cáo lỗi, Kinh Quốc đã hồ hởi khoe lý do đến trễ là vì anh vừa đến hãng phim ký hợp đồng cho vai diễn mới. “Vai nam chính ấn tượng sắp quay trong phim truyền hình Bông hồng cho tướng cướp. Nhưng hiện tại tôi khoái nhất là vai luật sư Đức Minh trong phim Châu sa đang quay. Tôi diễn cho nhân vật mà cứ như diễn cho chính mình. Đó là anh chàng luật sư có đời sống hôn nhân trắc trở với vợ con. Mâu thuẫn gia đình càng ngày càng nghiêm trọng lên tột đỉnh khi cả hai cảm thấy cuộc sống ngột ngạt, bế tắc. Sau hơn 10 năm không tìm lối thoát bởi lối sống thực dụng, không nhìn về một hướng, cả hai tạm thời ly thân để xem thử thách. Họ gặp người mới nhưng rồi nhận ra không thể sống thiếu nhau và đã quay về. Vai diễn ghê gớm đến mức đạo diễn casting hoài mà không tìm ra người nên bắt tôi đổi vai”, Kinh Quốc chia sẻ.


Nhận thấy Kinh Quốc có vẻ hào hứng với vai diễn nên thay vì theo truyền thống, một cuộc phỏng vấn sẽ mở đầu bằng những câu hỏi về công việc, cuộc sống bình thường thì cuộc trò chuyện giữa Xzone với Kinh Quốc lại tiếp tục với ý “Tôi diễn cho nhân vật mà cứ như diễn cho chính mình”.



Luôn nhận lỗi về mình


- Diễn cho nhân vật mà cứ như diễn cho chính mình, liệu anh có đủ tỉnh táo để không đưa cảm xúc riêng tư của mình vào nhân vật quá nhiều, thậm chí đến mức “lố”?


Dường như tôi đã diễn một cách tự nhiên, chân thật, thậm chí có sao diễn vậy với vai Đức Minh. Trải qua hơn 2 năm sau ly hôn, tôi nghĩ mình đủ kinh nghiệm để hiểu, chia sẻ và biết lựa chọn một phần trải nghiệm của bản thân để gán vào nhân vật. Nhưng tôi tin chắc mình sẽ biết cách làm nhân vật khác mình đi chứ.


- Nhắc lại cuộc hôn nhân đã qua, anh nghĩ gì?


Tôi luôn tôn trọng cuộc hôn nhân đó. Hai mẹ con cô ấy lúc nào cũng nằm trong tim tôi. Mọi người thấy hơi khác lạ là vợ chồng tôi sau ly hôn vẫn có thể làm bạn tốt của nhau. Thật ra chính tôi cũng không nghĩ tới điều này. Như cách đây vài ngày, tôi chứng kiến hai người bạn thân của mình yêu nhau nhưng chuẩn bị nói lời chia tay. Tôi nghe cô bạn nói với bạn trai: “Thôi mình là bạn đi!”. Tôi bật cười và nói với cả hai: “Tại sao chúng ta có thể là bạn khi em làm tan nát trái tim anh rồi? Từ tình bạn sang tình yêu rất dễ. Nhưng khi tình yêu vỡ thì không thể làm bạn!”.


Tôi nói xong, hai người bạn cứ im thin thít. Riêng tôi giật mình để nghĩ lại chuyện mình. Chắc do may mắn! Có thể do cách mình xử sự. Tôi đã gặp và yêu nhiều phụ nữ. Nhưng dù kết thúc thế nào, tôi cũng không bao giờ trách móc. Ngược lại tôi luôn cố nhận lỗi về mình. Tôi rộng lượng lắm! Thật đấy, hồi nhỏ thấy ai ăn cắp là tôi nhận lỗi thay họ. Ra đường người ta đụng xe mình ngã là tôi bênh họ trước mặt người thân. Bởi thế khi làm việc gì liên quan tới phụ nữ, tôi đều im lặng và nhận lỗi về mình.


- Tự thấy mình rộng lượng, vậy sự đổ vỡ hôn nhân có là điều cản trở để anh tự tin dạy con mình?


Con trai tôi năm nay đã bốn tuổi rưỡi và đang sống với mẹ. Tôi luôn ý thức việc dạy con là điều quan trọng. Bất cứ giây phút nào rảnh là tôi chạy sang nhà đón mẹ con đi chơi và ăn uống. Tôi cho đó là niềm vui và cũng để xóa khoảng cách ngượng ngùng giữa hai người lớn. Mỗi khi tôi chở hai mẹ con về tới cổng là tôi chào. Cậu bé hào hứng vẫy tay chào tôi vì nghĩ bố bận đóng phim nên không ở chung với mẹ con mình. Bé chưa thắc mắc tại sao bố mẹ không sống chung, nhưng tôi nghĩ sau này bé sẽ hỏi. Hiện tại tôi chưa biết sau này mình sẽ nói gì với con, nhưng tôi tin con sẽ rất tin tưởng và yêu cả hai bố mẹ.



Kinh Quốc và con trai


Sẽ cưới vợ sau khi vợ cũ có chồng mới


- Là đàn ông, liệu anh có cảm giác dè dặt trong việc tìm kiếm người mới sau sự đổ vỡ trong hôn nhân đầu đời?


Đó là điều chắc chắn vì tôi không muốn biến hôn nhân của mình trở thành bộ phim nhiều tập. Tôi cũng sợ kết hôn lắm chứ. Sợ là bình thường. Nếu bảo tôi không sợ mới đáng lo ngại! (Cười). Thật ra cách tôi kiếm tìm người mới cũng lạ lắm. Lẽ ra sau một lần đổ vỡ, người ta sẽ khắt khe hơn để tìm người yêu. Nhưng tôi lại cứ mang cảm giác mình là trai 18 đang bắt đầu lại từ đầu. Tôi không thể tiếp tục yêu một người khác với kinh nghiệm hôn nhân có sẵn, vì như thế rất khó có tình yêu đích thực.


- Người ta đồn anh đang yêu say đắm một cô gái trẻ đẹp?


Tôi không phủ nhận mà chẳng bác bỏ đâu (cười). Tôi chỉ nói rằng, nếu được yêu thì mình cứ đáng yêu. Nói thật tôi cũng đã yêu và tìm hiểu nhiều người. Có khi tôi tưởng gặp, hợp nhau và chắc chắn rồi nhưng kết cục thì vẫn chưa.


- Tôi đang tự hỏi những người “phụ nữ còn son” nếu lấy một người đàn ông từng ly hôn như anh liệu có phải chịu “thiệt” thòi?


Có một thực tế là phụ nữ dù lớn tuổi, nhỏ tuổi, chưa chồng hay đã một lần kết hôn, thậm chí đến các cô bé tuổi teen đều thích tôi. Nói ra không biết mọi người có tin không, chứ đã có cô bé 16 tuổi tỏ tình công khai với tôi kìa. Để kể cụ thể hơn thì hơi khó. Nhưng sự thật là tôi đã hết hồn, hết vía chứ vui gì. Hết hồn không phải vì tôi bị đột ngột “tấn công” mạnh mẽ mà vì cách cô bé tỏ tình chuyên nghiệp và trải nghiệm quá khó tin ở tuổi 16. Bây giờ nghĩ lại tôi cũng khó tin đấy là cô gái 16 tuổi. Nhưng tôi rất trân trọng. Tôi xấu chứ đâu đẹp trai gì nên có cô gái công khai đến tỏ tình là tôi cảm ơn. Sau đó tôi mới tính tới chuyện chối từ.


- Trong mọi cuộc ly hôn, người phụ nữ luôn than thở mình chính là người bị thiệt nhiều nhất. Anh có hoàn toàn đồng ý với cái thiệt của họ?


Đối với tôi, 100% người phụ nữ luôn bị thiệt. Đàn ông dù có trải qua một chục lần ly hôn với một chục người vợ vẫn có thể phơi phới như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ đã là đàn ông thì nên nhận lỗi và cố gắng bù đắp cho người phụ nữ, vì dù sao mình mới là người làm họ tổn thương. Bởi thế tôi tự nhủ khi nào vợ cũ cưới chồng, tôi mới chính thức có vợ nữa.



Chỉ “diễn” để lấy tiền


- Showbiz Việt có rất nhiều nghệ sĩ tự tạo cho mình một cách sống giản dị. Nhưng nói thật, khi nhắc đến cái tên Kinh Quốc, công chúng vẫn không ngần ngại “bầu” anh là điển hình về sự giản dị so với đời sống vốn ít nhiều phù phiếm của giới làm nghệ thuật. Anh nghĩ sao?


(Cười), Nhiều người cũng y chang như tôi chứ có khác gì đâu. Có điều tôi không “diễn”. Làm nghề hay có từ “diễn”. Nhưng tôi chỉ “diễn” để lấy tiền. Đó là trên phim. Riêng ngoài đời, không có tiền là tôi không “diễn”. “Diễn” để lấy hình ảnh nhưng mệt ghê lắm. Tính tôi ngộ lắm, có xích mích gì là ra mặt ngay. Tôi không cười khi không thích họ. Trên phim tôi diễn giỏi bao nhiêu, ngoài đời tôi “diễn” dở gấp bội. Bởi thế tôi không nói được lời hoa mỹ. Tôi có sao nói vậy chứ không rào trước đón sau.


Theo tôi, người phô trương thì hay làm nổi. Thật ra tôi giỏi phô trương chứ không dở đâu, rất giỏi là đằng khác. Nhưng tại sao mọi người vẫn biết tôi bình dân, giản dị là bởi suy cho cùng, chính sự bình dân mới chính là cái phô trương mạnh mẽ, lâu bền nhất. Nếu phô trương, tôi sẽ um sùm một hai năm, nhưng chính sự giản dị đã kéo tình cảm khán giả nối dài cả đời.


- Anh giản dị nhưng không có chất điển trai, vẻ sáng chói như nhiều đồng nghiệp khác. Sự thật này có khiến anh một lúc nào đó thiếu tự tin?


Gần đây tôi mới để ý và nhận ra một sự thật là những người không biết tôi sẽ không bao giờ nghĩ tôi là nghệ sĩ. Thậm chí họ nghĩ tôi còn bình thường hơn người bình thường nữa. Nhưng lạ một điều khi đứng trước ống kính, ánh sáng ở tôi nổi lên liền nha (cười). Nhìn tôi xuề xòa vậy nhưng khi diễn là cuốn hết tất cả. Cuốn hút đến mức đồng nghiệp trách tôi sao diễn “dập” họ nữa. Thật ra tôi không “dập” ai đâu. Tôi cũng quên thoại, vấp lời như thường thôi. Tôi thì quá xấu xí đó, nhưng được cái ai cũng công nhận tôi trẻ nhiều so với độ tuổi 38 của mình.


Mấy lần gặp Lý Nhã Kỳ, cô ấy cứ hỏi tôi “Anh làm gì mà trẻ quá vậy? Có bí quyết gì không?”. Thật ra tôi có bí quyết nhưng không nói được (cười lớn). Tôi cũng thích mình đẹp trai, bóng bẩy hơn nhiều chứ. Nhưng ý trời đã vậy! Có điều quan trọng hơn là nếu bạn thiếu sót, không hoàn hảo thì hãy biết đâu là điểm mạnh để khắc phục và biết biến điểm yếu thành mạnh. Tôi có nhiều điểm yếu lắm. Hiện tại người khác có cảm tình khi nhìn tôi là do tôi biết khắc chế đó.


- Xấu trai nhưng nhiều phụ nữ bảo anh có sức hút kỳ lạ với họ. Liệu đây có phải là sự đào hoa?


Tôi không nhận ra điều đó, nhưng tôi biết nếu hễ lọt vào môi trường nhiều phụ nữ là tôi chắc chắn sẽ được chú ý. Tôi biết có nhiều người thích tôi nhưng chắc chắn không phải vì nổi tiếng, cũng không vì tiền mà vì lời nói, (cười). Không hiểu đúng không? Nói thế này nhé: Chỉ cần cho tôi vừa đủ thời gian, tôi sẽ thu hút và chinh phục được người đó. Style của tôi là luôn bị chậm trễ vài nhịp. Nhưng sau đó sẽ tăng tốc. Tôi thừa đủ tự tin chinh phục người tôi thích, nhưng phải cho tôi vài nhịp để chuẩn bị.


Xưa nay, mẹ tôi cứ nói tôi câu “Con lúc nào cũng gái gú!”. Nhưng tôi nghĩ mình là đàn ông lãng mạn chứ không đào hoa. Người ta khó tin tôi thế này mà lãng mạn, nhưng tôi lãng mạn khác thường lắm. Bởi thế có nhiều người bảo tôi là “Kinh Quá” chứ không phải Kinh Quốc, nói tôi “đẻ ngược” nhưng tôi “đẻ xuôi” mà.



Kinh Quốc là Kinh Quốc


- “Định nghĩa” về diễn viên Kinh Quốc, người ta bảo anh là người chuyên trị vai khù khờ, tưng tửng và lận đận hôn nhân. Anh có “định nghĩa” cho riêng mình?


Kinh Quốc là Kinh Quốc. Tôi luôn là tôi mà không thay đổi theo thời gian. Trong nghề, tôi học mỗi người một ít, nhưng gom lại chỉ có thể là Kinh Quốc.


- Anh đã chán đóng vai khù khờ, ngu ngơ, ngốc nghếch chưa?


Tôi không chán vì tôi không kén vai bao giờ. Khù khờ hay phản diện là do các đạo diễn nhìn theo con mắt làm nghề của họ. Họ hoàn toàn tin tôi để giao vai thì tôi mặc nhiên thả hồn vào bất cứ loại vai nào.


- Hỏi thật, anh có dễ trở thành người “khù khờ” ngoài đời?


Đôi khi tôi tự hỏi trong phim mình ác độc, mưu mô, xảo trá thế mà khi ứng xử với bạn bè, tôi lại tin người quá mức đến vậy. Không thể nói là ngây thơ, nhưng nếu đã làm bạn đủ thân với ai là tôi luôn tin họ tuyệt đối. Bạn bè hay mắng tôi sao chỉ biết nhìn vào mặt tốt mà không biết họ đang “giết” mình. Sau một thời gian, tôi biết bạn mình nói đúng. Bởi thế tôi thường xuyên bị “lên bờ, xuống ruộng” vì bạn bè. Nhưng nhờ vậy mà tôi tôi biết được “công lực” của mình để trụ vững tới bây giờ. (Cười)


Hà Nhuận Nam thực hiện


http://showbiz.xzone.vn/web/96/273/52844/Kinh-Quo%CC%81c-%E2%80%98he%CC%81t-ho%CC%80n-vi-bi%CC%A3-gai-teen-to%CC%89-ti%CC%80nh%E2%80%99.html