(GDVN) - Dưa chuột bị úng, mềm uột, quả na thâm bầm, nho mốc meo, cà chua dập nát, táo đỏ lẫn quả bị hư hỏng nặng đặc biệt là rau xanh được quảng cáo “luôn tươi ngon” nhưng thực chất thì héo úa, biến đổi màu… đó là những điều “tai nghe mắt thấy” trong một ngày khách hàng đi mua sắm tại siêu thị BigC Thăng Long.



Tổ chức sinh nhật linh đình với 3 đợt khuyến mại hoành tráng, BigC Thăng Long thực sự gây được sự chú ý của khách hàng khi có một lượng lớn người tiêu dùng đến thăm quan, mua sắm trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên, bên cạnh, việc làm hài lòng các vị “thượng đế” với những mặt hàng giảm giá sốc tới 50% thì BigC cũng khiến không ít người mất niềm tin vì tái diễn cảnh bày bán rau, củ, quả bầm dập, thối nát.


Nằm chỉn chu trên kệ hàng của siêu thị nổi tiếng trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) là những mặt hàng nhìn qua tưởng ngon lành, tươi sống nhưng chỉ để ý đôi chút, người mua hàng dễ giật bắn mình vì sự rữa nát, ôi thối của các mặt hàng rau, củ, quả nơi đây.


Link gốc: http://giaoduc.net.vn/ntd-thong-thai/48-dieu-tra/7535-sieu-th-bigc-tai-din-cnh-bay-ban-hoa-qu-bm-dp-thi-ra-.html


(Bạn nào biết up ảnh, up hộ nhé. tks)


Đây không phải lần đầu tiên khách hàng của BigC phàn nàn về tình trạng này. Cách đây 1 năm, người tiêu dùng đã từng rùng mình khi nhìn thấy những củ khoai tây thối rữa cùng rất nhiều những loại hoa quả khác không đảm bảo chất lượng vẫn được bày bán tại BigC.


Đến thời điểm này, những điều “tai nghe mắt thấy” trong một ngày khách hàng đi mua sắm tại siêu thị BigC Thăng Long lại là: Dưa chuột bị úng, mềm uột, quả na thâm bầm, nho mốc meo, cà chua dập nát, táo đỏ lẫn cả những quả bị hư hỏng nặng đặc biệt là rau xanh được quảng cáo “luôn tươi ngon” nhưng thực chất thì héo úa, đổi màu…



Sáng ngày 14/7/2011, báo Giáo Dục Việt Nam nhận được phản ánh của độc giả Vũ Văn Điệp về tình trạng hoa quả bầm rập, thối rữa tại BigC Thăng Long. Anh Điệp cho biết: Nhà cách BigC không xa, lại là một khách hàng thường xuyên của BigC, anh hay đến siêu thị vào các buổi tối, có lúc đưa bạn gái đi chơi, có lúc đi sắm đồ.


Vào 20h tối hôm trước (ngày 13/7), anh và bạn gái tiến tới khu dành cho rau, củ, quả để mua ít thực phẩm về dùng. “Nhìn thấy cảnh hoa quả bầm dập, thối vẫn ngang nhiên bày bán trên kệ, tôi không khỏi bức xúc, trong khi đó, anh nhân viên bảo vệ mặc áo xanh thì cứ luôn chân đi lại kiểm tra nhưng chỉ qua loa, không chú ý cặn kẽ tới các mặt hàng trên kệ”.


Qua hình ảnh mà độc giả gửi tới giaoduc.net.vn cũng như qua khảo sát của phóng viên có thể thấy: Mức độ hoa quả bầm rập, thối rữa không đáng sợ như “sự kiện” báo chí đã phê phán ở BigC đầu năm 2010, tuy nhiên, khách hàng cho rằng: những hình ảnh này gây mất cảm quan cho người mua, làm mất ấn tượng tốt vốn có xưa nay về BigC.


Xem clip tại đây: http://giaoduc.net.vn/ntd-thong-thai/48-dieu-tra/7535-sieu-th-bigc-tai-din-cnh-bay-ban-hoa-qu-bm-dp-thi-ra-.html