sáng nay em coi báo thấy bài này nên kiếm chia sẽ với mọi người.





Khốn khổ với “mỡ nhân tạo”!



Mặt chị T. sau khi được mổ lấy silicon tại một bệnh viện tư nhân ngày 12-1 -Ảnh: L.TH.HÀTT - Không bằng cấp chuyên môn, không giấy phép hành nghề nhưng có chủ tiệm uốn tóc vẫn “bao” làm ngực to, căng da mặt cho khách bằng việc chích silicon, bất chấp sức khỏe của khách hàng. Chị T. (49 tuổi, TP.HCM), một nạn nhân của “những người làm thẩm mỹ trá hình”, gửi thư cho chúng tôi đề nghị: “Quý báo hãy quan tâm, lắng nghe tâm tư của những nạn nhân như tôi. Đồng thời tìm cách phối hợp với cơ quan chức năng chặn đứng hành vi hành nghề vô lương tâm”.


Đau đớn vì silicon


Khi gặp chúng tôi hồi trung tuần tháng 1, gương mặt chị T. còn sưng húp, dưới hai mí mắt và giữa trán vết mổ còn chỉ khâu chưa cắt. Chị vừa trải qua cuộc phẫu thuật lấy silicon ra khỏi mặt trước đó năm ngày.


Chị T. kể tháng 2-2005, qua tiệm uốn tóc ở gần nhà giới thiệu, chị đến tiệm uốn tóc Minh Châu (Q.5, TP.HCM) để làm trẻ hóa gương mặt mà không cần phẫu thuật. Tại đây, bà chủ tiệm dùng kim chích rất to chích một chất sền sệt vào trán, dưới hai mí mắt và hai nếp nhăn dưới cánh mũi của chị đồng thời bảo đó là mỡ nhân tạo. Chích xong da thẳng ngay, gương mặt trẻ lại 5-6 tuổi và chỉ tốn 2 triệu đồng. Hơn hai năm sau, thấy da mặt bắt đầu nhăn trở lại, dưới cánh mũi có những chỗ bị u cứng, cộm lên khó chịu, chị đi bệnh viện khám bệnh. Bác sĩ xem phim X-quang xong, hỏi chị có chích silicon vào mặt không và nói chỉ có thể mổ lấy silicon ra hoặc “sống chung” với nó.


Khoảng tháng 9-2007, chị T. đến một bệnh viện lớn khám bệnh. Bác sĩ khám xong bảo: “Silicon không lấy ra được. Lấy ra sẽ bị lủng lỗ, ở đây không lấy”. Khi thấy những u cứng trên mặt ngày càng cứng và lớn hơn, chị lại đến một bệnh viện nước ngoài. Một bác sĩ người Pháp khám xong nói: “Cái này rất tồi tệ, tôi không dám lấy”. Cuối năm 2007, chị lại đến một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ tư nhân. Giám đốc bệnh viện này nhận mổ lấy silicon và căng da mặt cho chị với giá 42,2 triệu đồng. Tuy nhiên, mổ cũng chỉ lấy được khoảng 70-80% lượng silicon đã chích. Sau phẫu thuật, mặt chị căng cứng, sưng to, đau nhức mấy tháng trời. Chị phải quay lại và chịu mổ “sống” đến 80%.


Thấy những u cứng trên mặt vẫn còn, chị T. nhờ con lên mạng và tìm được một bệnh viện ở Singapore nhận mổ lấy silicon với chi phí khoảng 30.000 USD. Song họ cũng nói không thể lấy hết. Bế tắc, đêm nào chị T. cũng khóc vì sợ silicon “ăn” vào hốc mắt như một người quen mà chị đã thấy. Đầu năm 2009, chị T. lại đến một bệnh viện công gặp bác sĩ cầu cứu. Bác sĩ của bệnh viện này đã đưa chị ra bệnh viện tư phẫu thuật. “Tôi đã được lấy silicon ra, phải chịu khoét thịt bên trong hai bên gò má, hốc mắt, sống mũi, đục sát vào xương gò má, đau đớn lắm. Sau khoảng hai giờ, bác sĩ lấy ra được 30-40 hạt silicon to như bạc đạn xe máy. Bác sĩ cho biết vẫn còn silicon nằm ở sát xương mũi không thể lấy được vì lấy ra sẽ phải đục vào xương” - chị T. vừa khóc vừa nói.


link bài này đây


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=299752&ChannelID=3


bài này cũng có thông tin liên quan nè


http://www.vnexpress.net/GL/Suc-khoe/2005/04/3B9DD83B/


bơm ngực ở Trung Quốc nữa nè.


http://vietbao.vn/Suc-khoe/TP-HCM-Bom-mo-nhan-tao-nang-nguc-o-nuoc-ngoai-mot-benh-nhan-gap-nguy-hiem/45130469/248/