Bắt đầu từ khoảng 19h tối 5/7, một số địa điểm ở Hà Nội bị bao phủ mù mịt bởi khói lạ, nhiều người ra đường phải đeo khẩu trang, số khác đóng cửa kín ở trong nhà.
Mùi khói giống như mùi rơm đốt nên nhiều người cho rằng do nông dân ở vùng ngoại thành đốt rơm. Trong khi đó, xuất hiện sương vào thời điểm giữa mùa hè là rất hiếm.
Khu vực Mỹ Đình bị trở nên ngột ngạt bởi khói lạ.
Khói bao vây một công trình xây dựng trên đường Phạm Hùng (Cầu Giấy).
Khói biến sân tập golf Mỹ Đình thành màu trắng.
Toà nhà Keangnam trên đường Phạm Hùng cũng trở nên mờ ảo và khó quan sát.
Khu vực quảng trường Mỹ Đình.
Có thể quan sát rõ khói trên những cột đèn đường.
Cầu Vĩnh Tuy cũng dễ dàng cảm nhận thấy khói lạ.
22h, khu vực Cầu Giấy bớt khói, tuy nhiên nó vẫn khiến nhiều người đi đường khó chịu.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bác viết hay và chuẩn quá. Trước em cũng tin...
Còn lúc bị gần nhiều nhất.thì chỉ nhìn đc ánh đèn...
Mà vẫn kêu "khói lạ"
Ôi lều báo xứ ta
Gây hoang mang giỏi quá
Chắc ngồi trong nhà đóng cửa ko ra ngoài chứ gì ?:D