Chưa tròn một tuổi bé Nguyễn Ngọc Bảo Uyên đã mang trong mình những căn bệnh quái ác. Kể từ ngày mắc bệnh bé chưa hề có một giấc ngủ ngon, đêm nào bé cũng khóc, cũng quấy.
hoàn cảnh
khó khăn, thiếu thốn. Vìgia đình
nghèo nên chị sớm phải ra đời bươn chải mưu sinh. Làm công nhân lò gạch được một thời gian chị gặp anh Minh Đức. Thấu hiểu cho hoàn cảnh của Uyên Nhi nên Đức sớm ngỏ lời yêu thương.tình yêu
dành cho người con gái ấy quá lớn, nên anh Đức không chịu từ bỏ. Anh vẫn quyết tâm thuyết phục gia đình để hai người sớm đi đến quyết định kết hôn.tin
con bệnh hoảng loạn khóc ngất đi. Trong quá trình điều trị chị đứng ngồi không yên. Thương con còn nhỏ mới 2 tháng tuổi đã phải chịu đau đớn. Mặt khác, chị cảm thấy con thiệt thòi vô cùng khi không có đủ sữa mẹ để bú. Đặc biệt từ khi bé bệnh, chị phải cho bé ăn sữa ngoài hoàn toàn.sao
nữa. Tiếng con khóc thét như xé lòng em… Em cảm thấy bất lực, bối rối. Nhiều khi cảm thấy có lỗi với con lắm. Bằng chừng đó tuổi, con phải được lẫy, được bò, được ăn sữa mẹ… Nhưng con em lại lấy bệnh viện làm nhà”.sức khỏe
cháu xấu đi, bác sĩ cũng giải thích rằng việc điều trị những căn bệnh quái ác này là vô cùng khó khăn, phức tạp. Thậm chí là không thể.Bệnh tật
là điều chẳng ai mong muốn, nhưng với một đứa trẻ mới chào đời như bé Bảo Uyên thì quả thật nghiệt ngã. Mới chào đời, đang tuổi ăn tuổi ngủ, nhưng bé đã phải mang trong mình mầm mống căn bệnh quái ác, để rồi từng đêm khi cơn đau hành hạ, bé lại khóc thét lên. Nhìn bé giờ đây, bụng đã căng tròn, rốn lồi ra không ai không khỏi xót xa. Cầu mong sao điều kỳ diệu sẽ đến, sẽ giúp em xua tan bệnh tật, sẽ sưởi ấm trái tim em.Quý độc giả có tấm lòng hảo tâm muốn chia sẻ phần nào cho gia đình bé Bảo Uyên có thể liên lạc:
- Chị Võ Thị Uyên Nhi/ Anh Nguyễn Minh Đức (bố mẹ bé) Ấp Long Đức 1 tổ 7 - Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai/ ĐT: 01657910045
- Báo điện tử Người Đưa Tin
Đ/c: Tầng 4, tòa nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04 6295 0202/ 0466754477
Số tài khoản: 19129185908996/ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Chi nhánh Hoàn Kiếm, Lĩnh Nam.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Khi thấy cô bé này bạn có khóc ngất ko ? Đó là sự rẻ...