Hải Lý


(TBKTSG) - “Amazing grace how sweet the sound that saved a wretch like me”… Khi tiếng giọng trầm của Sébastian Izambard cất lời mở đầu ca khúc “Amazing Grace” vang lên trên sân khấu nhạc nước Vinpearl, Nha Trang, đêm chung kết hoa hậu thế giới người Việt 2010 (21-8-2010), ngay lập tức những tràng vỗ tay ngưỡng mộ nổi lên, kéo dài.


Rồi khán giả nghe thấy chất giọng mượt mà, say đắm của David Miller, ấm áp và mênh mang của Urs Buhler, cao và trong vắt của Carlos Marin. Tất cả cuộn vào, dồn nén không quá nhanh, như dòng nước chảy qua khúc sông nông và rộng đầy sỏi đá, để đột ngột chùng xuống cho tiếng kèn sáo của người Scotland (Scottish bagpipes) vốn chứa chất sự bao la của thảo nguyên xanh và đồi núi không giới hạn, cất lên. Và sau đó là sự đồng thanh cao vút của bốn giọng tenor như thể dòng nước không thể cuộn chặt hơn được nữa, nên vỡ òa, ào ạt chảy vượt thác.


Đã biết trước không có dàn nhạc sống, các thành viên của Il Divo hát trên nền nhạc thu sẵn, nhưng vẫn bất ngờ bởi lối diễn truyền cảm và nhiệt tình của họ. Đúng như David Miller đã nói trong cuộc họp báo hai ngày trước đó ở TPHCM, Il Divo cống hiến cho người nghe thứ nhạc hòa trộn giữa pop và opera với chất giọng lão luyện tuyệt vời.


Amazing Grace cũng là bài hát mở đầu của đĩa DVD The Promise (Lời ước hẹn) được ghi năm 2008 ở khán đài vòng cung Coloseum (Ý) chứa đựng dấu ấn hàng ngàn năm lịch sử đế chế La Mã. The Promise chỉ có năm bài hát, dài chưa tới 25 phút, nơi Il Divo trở lại với phong cách biểu diễn lạnh lùng, chỉ có những màn ánh sáng đầy ấn tượng, pháo hoa và một không gian không thể trộn lẫn vào đâu được làm nền cho âm nhạc. Có lẽ âm nhạc trong giây phút ấy là tất cả, là tình yêu thống lĩnh mọi thứ tình yêu!


Thế nhưng đến đĩa DVD mới nhất An Evening with Il Divo in Barcelona tháng 4-2009, Amazing Grace lại là bài hát được nhóm thể hiện gần cuối của một chương trình dài hơi tới 23 bài. Ở đó Il Divo cởi bỏ phong thái lạnh lùng, cả bốn ca sĩ giao lưu hết mức với khán giả, bắt tay, ký tặng, chuyện trò, giống hệt như họ đã từng làm trong đêm diễn tại nhà hát Greek Theater ở Mỹ.


Carlos Marin trả lời cánh báo chí TPHCM rằng Il Divo luôn cố gắng, tận dụng mọi cơ hội để giao lưu với khán giả khi có thể. Còn David Miller giải thích chân thành: “Có những thời điểm chúng tôi chỉ tập trung vào bài hát, thả hồn vào đó”. Chẳng hạn với bài hát ưa thích nhất của riêng mình mang tên Adagio, David Miller trả lời câu hỏi của TBKTSG, rằng anh tìm thấy ở đó cá tính của những cung bậc cảm xúc khiến anh hòa mình vào bài hát và thấy thật dễ chịu với nó.


Il Divo chỉ có được thời gian thể hiện thêm hai bài ở Vinpearl: Unbreak My Heart (Đừng làm tan vỡ trái tim anh) và The Winner Takes It All (Người chiến thắng có tất cả) - một bài hát cũ nổi tiếng của nhóm ABBA, vào cuối đêm chung kết Hoa hậu thế giới người Việt 2010. Giữa khoảng thời gian hơn ba tiếng đồng hồ ấy, có lúc Sébastian Izambard và Carlos Marin lên ngồi trên hàng ghế người xem trong áo sơ-mi và quần jean. Không có nhiều người xung quanh nhận ra họ.


Những người hâm mộ nhóm nhạc với băng rôn Il Divo đỏ quấn quanh đầu lại không có cơ hội tiếp cận thần tượng của mình. Il Divo đã không có được một phút giao lưu trực tiếp với khán giả Việt Nam. Họ chỉ hát, và không có một lời giới thiệu nào về bài hát họ sắp hát cả, thậm chí cả một cái tên bài cũng không. Khi bài hát thứ ba của Il Divo kết thúc, người nghe đứng dậy vỗ tay không ngớt, họ muốn một bài thứ tư. Các thành viên Il Divo nán lại trên sân khấu, dường như họ muốn nói, muốn hát thêm, nhưng ai đó trong ban tổ chức đã chỉ tay mời họ vào cánh gà.


Có cái gì đó hụt hẫng, cái gì đó không phải! Bởi các ca sĩ Việt Nam trước khi hát hay múa những màn trình diễn xen kẽ đều được giới thiệu. Trong tất cả các buổi biểu diễn kể từ khi thành lập nhóm vào cuối năm 2003, các thành viên Il Divo bao giờ cũng thay nhau giới thiệu về bài hát họ sắp hát hoặc vừa hát xong, kể cả ở một nơi như Coloseum. Lẽ nào Il Divo chỉ được ấn định một thời gian eo hẹp ngoài sức tưởng tượng đến thế trên sân khấu Vinpearl? Thời gian chỉ đủ để hát mà không đủ để nói một lời giới thiệu tên từng ca sĩ, đến từ quốc gia nào, hát bài gì…


Sẽ là không thực tế khi đòi hỏi hay so sánh sân khấu Vinpearl với những địa chỉ mà Il Divo đã từng biểu diễn ở New York, California, Paris, Tây Ban Nha… Nhưng có lẽ nhiều người hiểu, mời được Il Divo đến Việt Nam không dễ và càng không dễ khi mời họ hát mà không có dàn nhạc sống. Một sân khấu đơn giản, khiêm nhường không có nghĩa lòng yêu âm nhạc cũng nhỏ bé như thế, đặc biệt với âm nhạc của Il Divo.


Một thành viên của ban tổ chức nói với TBKTSG không ít người đã cất công ra Nha Trang lần này chỉ để xem và nghe Il Divo hát. Cám ơn Công ty Vincom đã tạo cơ hội cho người yêu nhạc Việt Nam được “thấy” Il Divo. Cám ơn Minh, người bạn thân đã tặng vé xem Il Divo. Trên sân khấu, David Miller đang thong thả nhả từng từ, khép lại bài hát cuối: “Anh không muốn nói về những gì chúng ta đã trải qua…”. Đâu đó ở hàng ghế phía sau, ai đó thốt lên ước gì Il Divo trở lại Việt Nam lần nữa với một buổi diễn của riêng họ!


Link nguồn:


http://www.thesaigontimes.vn/Home/vanhoa/sinhhoatvanhoa/39607