theo: http://www.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Xa-hoi/2009/09/3BA136F0/


Con tôi năm nay vừa vào học lớp 1 một trường ở quận 5, TP HCM. Có một câu chuyện không biết nên khóc hay nên cười muốn kể với các bạn. (Đoan Trang)


Chiều thứ sáu vừa qua, tôi vào lớp đón cháu về thì cô giáo chủ nhiệm mắng vốn nói rằng cháu viết chính tả quá yếu, bị 1 điểm. Trời ạ, cháu mới vui khai giảng hôm 5/9 mà ngày 11/9 đã bị điểm 1 chính tả rồi. Tôi coi tập cháu thì ngoài các chữ cái ra thì cô còn đọc cho viết các chữ ráp vần như: bò, cô, mẹ...


Tôi chưa kịp trấn tĩnh thì có thêm 1 anh phụ huynh nữa bước vào. Con anh cũng bị y như con tôi, cô còn phán thêm câu: "Học vậy sao lên được lớp 2". Tôi cứ tưởng rằng là đầu năm lớp 1 quan trọng là rèn cho các cháu viết chữ đẹp, biết mặt chữ, khoảng 2 tháng sau mới bắt đầu học ráp vần chứ. Hay là chương trình giáo dục bây giờ khác xưa?


Một phụ huynh khác vẻ mặt phấn khởi nghiêng đầu nhìn qua quyển vở của con tôi cười mỉm. Tôi nhìn lại thì thấy con chị ta được 10 điểm. Tôi hỏi chị ta rằng con chị có học trước không thì chị nói cháu biết đọc, biết viết hết rồi. Hèn gì mà cháu chẳng giỏi hơn những cháu khác.


Về nhà con tôi cứ hỏi sao bạn học giỏi hơn con, sao bạn 10 điểm, sao con 1 điểm, sao cô chưa dạy mà bạn biết rồi, sao mẹ không cho con đi học trước để con được 10 điểm như bạn...??? Bao nhiêu lời con trẻ như dao cứa vào lòng tôi.


Thật không công bằng chút nào trong giáo dục. Kêu gọi không học trước, chấp hành đúng như thế thì thiệt thòi vẫn là những đứa bé thơ, mới bước chân vào học đã thấy buồn. Mà thầy cô chính là người đáng trách nhất. Nếu theo đúng chương trình giáo dục thì cháu vẫn đang phải viết dấu lớn, dấu bé, móc trên, móc dưới, a, b, c....và chắc chắn cháu sẽ biết đọc biết viết trong vài tháng tới.


Độc giả trả lời (67)


bó tay.com


Đúng là hết chỗ nói cho ngành giáo dục nước nhà, trong khi Bộ giáo dục kêu gọi trẻ mẫu giáo không được học chữ trước, nhưng khi thi đầu vào lớp lại cho bọn trẻ thi viết, tập đọc, chính tả . Nếu con tôi không được học trước thì làm sao cháu có thể thi đậu vào được . Chưa nói , khi cháu đi học về , cứ nghĩ cháu sẽ được điểm cao , ai nhè cháu vẫn bị điểm 5 , 6 thôi cho dù chữ cháu viết rất đẹp .


Tôi đem chuyện này hỏi cựu giáo viên thì họ chia sẻ , lúc mới vào các cô cho điểm thật sát sao , đến khi qua 1 thời gian lại chấm đúng để như vậy phụ huynh mới thấy được ,nhờ sự " tận tâm " của giáo viên nên con cháu họ mới tiến bộ như vậy. Thiệt là bó tay.com


( Hoàng Chế Nguyên Khoa )



Thật bức xúc


Thật không thể nào chấp nhận được cái cách phát biểu của người giáo viên này. Đề nghị quí báo điều tra tìm hiểu xem ngôi trường này tên gì, và có bài viết lên án cái cách dạy học lớp 1 như thế này. "Hư hỏng" xuất hiện từ những kẻ mạo danh "trồng người" này.


( Hero )



Bé Cún vất vả với những ngày đầu năm học lớp 1


1. Chuyện thứ nhất:


Bé Cún năm nay vào lớp 1. Con hát mẹ khen hay, nên cũng không dám nhận con cháu nhà mình thông minh sáng láng, nhưng theo dõi sự phát triển và ứng xử của bé, cùng với truyền thống học hành đỗ đạt của gia đình, kết quả học tập của anh cháu (bé Cò), mọi người trong gia đình đều tự tin bé sẽ hòa nhập tốt, và học hành vững vàng.


Nhưng hiện nay, trong 40 bé trong lớp học, bé Cún nhà mình kém nhất, chưa thuộc hết mặt chữ, đương nhiên chưa biết ghép vần. Thấy các bạn đọc viết rào rào, bé tủi thân, càng mất tự tin, về nhà đọc leo lẻo, cô gọi lên bảng không thốt thành lời. Kém quá cơ! Bi giờ cả nhà đều đang chạy maratong, cùng với sự giúp đỡ của cô giáo để bé theo kịp các bạn. Không dám nói trước điều gì, nhưng với ông bà nội ngoại, bố mẹ, cô dì, bác, anh của bé, mọi người trong gia đình tôi chưa có khái niệm phải ì ạch theo các bạn ở lớp phổ thông bao giờ.


Thế mới biết gia đình tôi cả tin về chính sách giáo dục, quyết định không cho bé học trước. Tất nhiên, bây giờ cố gắng rèn, động viên khích lệ của gia đình, sự chú ý của cô giáo, gia đình tôi cũng tin rằng bé Cún của nhà tôi sẽ theo kịp chương trình, phát huy được đúng khả năng của bé. Thấy tội nghiệp bé Cún, háo hức đeo cặp sách tới trường đi học lớp 1, những ngày đầu đã phải vất vả hành trình vượt chướng ngại vật!


( Thanh Thủy )



Bất bình với giáo viên tiểu học


Tôi thực sự rất bất bình khi đọc được bài viết này. Trẻ con đang ở tuổi ăn, tuổi ngủ, việc bắt chúng học trước như cô giáo trên là hoàn toàn vô lý. Nếu trước khi vào lớp 1 mà đã phải biết đọc, biết viết thì lớp 1 có nên nâng cấp, đổi tên không?? Lớp 1 là lúc các cháu được học những điều căn bản, vỡ lòng nhất. Đây là thời điểm phải cổ vũ, động viên các cháu vì ít ra sinh hoạt của các cháu đã ít nhiều bị xáo trộn. (Từ việc suốt ngày ở nhà chơi với ông bà bố mẹ chuyển sang việc phải cầm đến sách vở đã là một sự thay đổi lớn). Các cô giáo phải hiểu tâm lý của trẻ để dạy trẻ theo phương pháp tích cực nhất. Tôi mong ngành giáo dục phải phổ cập những điều căn bản này cho các giáo viên tiểu học.


( Phan Thi Minh Hai )



Chuyện thường ngày


Thú thật, tôi cũng không hiểu vì sao lại có chuyện như thế, mà nó là chuyện thường ngày ở các thành phố lớn (HCM, HN) mới chết chứ. Ngành giáo dục của chúng ta đã phát triển vượt bậc chăng? Hay các thầy cô tại các trường trong các thành phố này cao siêu quá nên bắt các cháu nhỏ phải cao siêu như mình nhỉ? Hay là còn lý do gì nữa nhỉ?


Không hiểu các cháu lớp mẫu giáo, lớp 1 học thêm gì nhỉ???


( Dung )



Thanh tra chương trình đang giảng dạy tại trường!


Đề nghị bộ giáo dục thanh tra chương trình dạy học tại ngôi trường này. Nói phải đi đôi với làm - triệt để nghiêm cấm dạy trước.


( Su )



Tôi cũng bức xúc như chị Đoan Trang


Tôi cũng có con gái năm nay vào lớp 1. Mặc dù được rất nhiều người bạn đã có con theo học cảnh báo trước là phải cho cháu học chữ trước khi vào lớp 1.


Nhưng tôi vẫn rất ngoan cố bảo vệ ý kiến của mình, vì chỉ cách đây mấy tháng trước, đã có rất nhiều ý kiến tranh luận trên báo về việc có nên cho các con học chữ trước không? Rất nhiều ý kiến trái ngược nhau, nhưng chính bản thân tôi đọc được ý kiến của một vị lãnh đạo thuộc Bộ giáo dục đưa ra là nghiêm cấm các trường mẫu giáo dạy chữ trước cho học sinh, và trẻ em chỉ cần nhận biết được số từ 1 đến 10, và tập làm quen với chữ cái là sẽ vào học lớp 1 bình thường. Vì thế tôi đã quyết định không cho con học chữ trước ở một lớp học nào cả, chỉ có cô giáo chủ nhiệm lớp Lá ở trường mẫu giáo của cháu có tập cho các cháu viết trên quyển tập viết, mà cũng chỉ là các chữ cái a, o, c, b....và nhận biết bảng chữ cái sơ sơ thôi. Chính mẹ ruột của tôi đã tranh luận và thậm chí giận tôi vì quyết định này, vì bà cũng rất lo cháu đi học sẽ không theo kịp bạn bè.


Thế nhưng tôi cũng đã bị bất ngờ như chị Đoan Trang sau khi cháu đi học được 3 buổi, cô đã cho cháu viết các chữ ghép như bê, bẽ, bẻ....và càng ngạc nhiên hơn sau khoảng 1 tuần kể từ khai giảng cháu còn có môn tập chép (nghĩa là cô giáo viết trên bảng và học sinh ở dưới tự căn ô li và chép vào vở), và còn giỏi hơn là cũng ghi được hẳn hoi chữ "tập chép" vào đầu bài viết.


Tôi không hiểu là chương trình cải cách bây giờ như thế liệu có ổn cho các cháu không, và nếu có nghe phỏng vấn các vị lãnh đạo trong ngành thì đâu có thấy ai nói về cải cách giáo dục là phụ huynh phải cho các cháu biết đọc, biết viết trước....Vì nếu 1 bé chưa biết đọc, biết viết thì không thể theo kịp chương trình giáo dục cải cách này. Và rất may là cháu nhà tôi viết kịp theo yêu cầu cô giáo, không được điểm 10 nhưng cũng đã được 8, 9. Tôi cũng cảm thấy an tâm phần nào, không phải tôi luôn muốn con phải đem về cho tôi điểm cao, nhưng dù sao cũng an tâm rằng cháu sẽ đỡ được gánh nặng về tâm lý. Và thật thương cho các bé chưa viết kịp theo yêu cầu của cô giáo sẽ cảm thấy bị lạc lõng, dẫn đến ảnh hưởng về tâm lý và làm cho các cháu sợ đến lớp, sợ cô.


Tôi rất chia sẻ cùng chị và cũng chỉ còn cách là chị cố gắng tâp luyện nhiều hơn cho cháu, hy vọng cháu sẽ theo kịp yêu cầu của cô giáo.


Còn chuyện giáo dục kiểu cải cách này thì chị em mình phải chấp nhận thôi, chứ tôi thấy cũng nhiều ý kiến nói tới nói lui hoài mà có thay đổi được gì đâu. Chỉ tội cho các cháu bé đáng ra phải hân hoan trong những ngày đầu vào lớp 1, thì lại thành ra luôn lo lắng mình chưa hoàn thành bài tập cô yêu cầu, chưa học bằng các bạn....


Chúc hai mẹ con chị khoẻ, vui...Chúc cháu học giỏi, ngoan...


( Vân Hạnh)



Cần kỷ luật hiệu trưởng và cô giáo


Đề nghị sở giáo dục thành phố HCM cách chức ông hiệu trưởng trường này và cấm đứng lớp đối với cô giáo.


Trân trọng.


( Minh Hoàng )



Chuyện học của con trẻ ngày nay


Em đọc bài viết của chị Đoan Trang về chuyện học lớp 1 của con chị mà nghĩ ngay đến trường hợp của con em.


Cháu nhà em năm nay mới lên lớp lá. Từ giữa tháng bảy, mặc dù đang trong thời gian hè nhưng các cô giáo lớp cháu đã bắt đầu dạy chữ cái. Em cũng có hỏi các cô chương trình học hè thế nào thì thấy các cô bảo chủ yếu cho các cháu chơi thôi, chưa dạy nhiều, còn phần dạy chữ thì vào năm học mới bắt đầu chương trình dạy học chính thức. Vậy là em cũng chủ quan các anh chị ah, em chỉ dạy cháu nhà em từ từ thôi, không muốn nhồi nhét vào đầu nhiều quá. Thế mà ngay thứ 6 vừa rồi (11/9) em đón con đi học về thấy cháu nói với mẹ rằng cô giáo con dặn ở nhà phải học thuộc bảng chữ cái, thứ hai cô kiểm tra không thuộc là cô đánh.



Khiếp quá! Vậy là mới khai giảng được 01 tuần, các cô đã ép các cháu học xong bảng chữ cái.



Ngày cuối tuần, tranh thủ lúc rảnh em điện thoại cho mấy mẹ có con bằng tuổi và học khác trường con em để hỏi kinh nghiệm dạy học. Em rất ngạc nhiên vì mỗi trường dạy một kiểu các anh chị ah. Có trường thì bây giờ chưa dạy một chữ cái nào do mới vào đầu năm học, có trường mới bắt đầu dạy những chữ cái đầu tiên, có trường dạy gần hết rồi... Em rất hoang mang. Nhưng dù sao cô giáo đã dặn rồi, nếu không dạy con thì cũng tội để con bị cô phạt. Kết quả là hai ngày cuối tuần mẹ và con bò ra học, rồi cả bố cũng phải vào cuộc để nhồi nhét chữ cái vào đầu con. Thật tội nghiệp cho con trẻ thời nay!



Mà mới vào lớp lá, cháu nhà em cũng còn ham chơi, thói quen học tập chưa nhiều. Mặc dù tối nào em cũng cho cháu vào bàn học ngồi khoảng 1 tiếng, nhưng có hôm hai mẹ con cùng chơi gấp giấy, có hôm cháu vẽ tranh và tô màu, có hôm làm toán... chứ hôm nào cũng chỉ học chữ thì chắc cháu nhà em sẽ bị stress mất. Chẳng hiểu cô hù dọa cách nào, mà hai ngày cuối tuần rất tự giác mang bảng chữ cái ra đọc, nhưng đọc trước quên sau, nhất là mấy chữ khó nhớ như "p", "q", "r". Em tủm tỉm hỏi con học thấy khó không? Khó lắm mẹ ah, con không nhớ được nhưng con phải đọc không thì thứ hai cô sẽ đánh.



Không biết chương trình giáo dục ở trường mầm non theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo là như thế nào. Chứ mỗi trường dạy một kiểu khác nhau thế này, em nghĩ các cô giáo lớp 1 cũng rất khó vì cùng một lớp nhưng trình độ các cháu quá khác nhau. Còn các cháu học sinh thì thật tội nghiệp, sẽ giống như một đàn gà công nghiệp nhưng nuôi không đồng đều.


( Mèo lười )



Tôi sẽ kiện nếu con tôi bị như vậy


Chúng ta luôn nhẫn nhịn trước cái xấu nên mới ra nông nỗi. Nếu tôi là chị, tôi sẽ tập hợp lại mọi chứng cứ, tìm thêm những người cùng cảnh ngộ, thu thập chữ ký và đem việc này đi kiện.


Nhẹ thì kiện lên ban giám hiệu, phòng giáo dục quận. Nặng và tiếp tục tái diễn thì sẽ kiện ra tòa vì họ đã đối xử bất công với các cháu. Phải tự mình bảo vệ con mình thôi chị à.


Đừng chọn giải pháp đưa con đi học thêm vì như vậy là làm khổ con cái và tiếp tay để thầy cô đạo đức kém kiếm tiền từ túi mình.


( Phan Quang)




1, 2, 3, 4, 5, 6, 7