Tại Lễ hội hoa Hà Nội năm nay, người dân thủ đô ấn tượng với tác phẩm "Cánh đồng hoa tulip" với hàng ngàn chậu hoa rực rỡ đến từ đất nước Hà Lan xa xôi. Nhưng cũng ít ai ngờ, họ sẽ được tận mắt thưởng thức những chậu hoa đó khoe sắc giữa phố phường Hà Nội ngay sau khi hội hoa bế mạc.


"Hoa tulip Hà Lan đây! Vào ngắm và rinh hoa về nhà nào!", đó là lời chào mời những chậu hoa vừa được thu dọn từ Lễ hội hoa Hà Nội của một người bán hoa trên phố Trương Định, Hai Bà Trưng chiều ngày 04/01/2010. Trước sức hấp dẫn của loài hoa đẹp, "made in Hà Lan" chính hiệu, hàng chục người đi đường đã đỗ xe lại để được tận mắt xem và mua hoa.



Hoa Tulip được bày bán trên phố Trương Định tối 04/01/2010.


Không có cảnh chen chúc nhau đứng chụp ảnh như trong lễ hội hoa, người mua mặc sức bê trên tay ngắm nghía những chậu hoa mà mới hôm qua, chỉ cần ghé sát mắt nhìn ngay lập tức họ bị lực lượng an ninh "thổi còi". Hầu hết ai cũng thắc mắc liệu đây có phải là hoa tulip thật? Nếu thật thì nó từ đâu ra mà lại được bán với giá rẻ bất ngờ như vậy?


Bác Tiếp, chủ bán hoa, ở số 7 ngõ 623, Trương Định hồ hởi trấn an người mua: "An tâm đi, hoa tulip Hà Lan chính hiệu từ lễ hội hoa vừa được chuyển từ Bờ Hồ về đấy. Không có nhiều lắm đâu". Vừa nói, bác vừa cầm bình xịt nước lên những khóm hoa tulip còn tươi nguyên, óng ánh vàng và đỏ tím.


Cũng theo bác Tiếp, sau khi kết thúc lễ hội hoa, BTC đã chuyển hầu hết những lẵng hoa có thể sử dụng được về công viên cây xanh, còn lại những chậu hoa không còn nguyên vẹn thì phân phát cho một số người mang về để tặng nhau. Nhà bác có người tham gia tổ chức lễ hội nên cũng được phân phát, dùng và cho không hết, bác mang ra bán cho vui và cũng để mọi người có dịp thưởng loại hoa này. Khoản thu được bù lại vào công vận chuyển, tùy vào từng chậu còn nguyên vẹn hay đã bị dập gãy mà giá khác nhau, nhưng giá chung chỉ từ 30.000 đến 50.000 đồng".



Nhiều người dân đỗ lại xem và mua hoa.



Không ngại ngần, anh Nguyễn Đức Lập, nhân viên kinh doanh sơn ở phố Trần Khát Chân rút tiền mua liền hai chậu, vì theo anh đây là "hàng độc" không phải lúc nào cũng có, mà giá lại rẻ. Anh cho biết: "Mình mua chậu hoa này để về tặng bạn gái, cây hoa tuy không còn nguyên vẹn nhưng bông hoa và màu sắc vẫn còn tươi lắm. Mình nghĩ bạn mình sẽ rất thích".




Anh Nguyễn Đức Lập đã mua chậu hoa tulip với giá 30.000đ về tặng bạn gái.



Nhiều người cảm thấy may mắn vì có chậu hoa tulip mang về trưng bày tại nhà.




Anh Đỗ Đức Hiệp, sau khi mua được một chậu cũng vui vẻ: "Có nằm mơ mình cũng không nghĩ sẽ có được một chậu hoa tulip Hà Lan. Mình sẽ mang về nhà để tặng cho gia đình".


Chị Thanh Hằng (Linh Đàm, Hoàng Mai) cùng con gái tình cờ đi ngang qua và cũng nhanh chân sở hữu được một chậu hoa, dù lá có vẻ dập nhưng sắc hoa vẫn tươi rói. Chị vui vẻ: "Mấy hôm lễ hội, do cùng cả nhà đi du lịch nên không có dịp đến tham quan, tiếc ngẩn ngơ đó chứ vì biết có trưng bày tulip, loại hoa mình rất thích. Thế mà không ngờ hết hội rồi mình lại mua được một chậu chính hiệu thế này".




May mắn được phát chiếc thuyền hoa thơ mộng, nhưng giờ bác Tiếp cũng chưa biết làm gì với nó.




Khi được hỏi về việc hoa tuylip Hà Lan được bán ở phố Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Lợi, trưởng BTC Lễ hội hoa Hà Nội 2010 cho biết: "Sau lễ bế mạc, BTC đã phân loại và lựa chọn những loại hoa, những chậu hoa nào còn dùng được thì chuyển về Công ty cây xanh Hà Nội sau đó mang đi trưng bày tại các công viên trong thành phố, còn những lẵng hoa không còn nguyên vẹn và dập nát thì phân phát cho một số người tham gia tổ chức lễ hội mang về nhà. Người dân được dịp ngắm hoa tại nhà và chia sẻ cho nhiều người dân khác cùng ngắm hoa cũng là một điều hay".


Hoa tulip "made in Hà Lan" bất ngờ xuống phố | Xã hội | giadinh.net.vn