Họa sĩ “sát thủ đầu mưng mủ” phiêu với văn hóa giao thông
Những bức vẽ lần này cũng dí dỏm và thâm thúy không kém bộ truyện nổi tiếng Sát thủ đầu mưng mủ.
>> PGS. TS Văn Như Cương bênh vực “Sát thủ đầu mưng mủ”?Được biết đến với bộ truyện tranh "nổi đình nổi đám" và cũng gây nhiều tranh cãi "Sát thủ đầu mưng mủ", Thành Phong một lần nữa chứng tỏ tài năng của mình qua loạt tranh về văn hóa giao thông vừa ra mắt cuối tuần qua tại sự kiện "Đêm tĩnh lặng".
Ở bộ tranh văn hóa giao thông, Thành Phong vẫn giữ phong cách thường thấy như ở “sát thủ đầu mưng mủ”: hài hước, dí dỏm và đầy châm biếm.
Bộ tranh đã truyền tải thông điệp văn hóa giao thông theo cách tiếp cận vui nhộn và rất thực tế như: "đi ngược chiều trẻ trâu chơi liều", "Tư duy của người lái xe: càng tắc thì càng chen, càng đèn càng vượt"...
Cùng chiêm ngưỡng bộ tranh của họa sĩ Thành Phong:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thú cả nghĩa đen và nghĩa bóng nữa. Mình...
thích nhất là câu "xe mẹ mua, đua mẹ đánh"
ông HS này sao không viết kịch...
nhưng còn thiếu nhiều tình huống hài hước thực tế lắm. Hi vọng tác giả sớm sáng tác thêm...