Mới đây, cư dân mạng lan truyền một hình ảnh một Thượng sỹ công an tại Biên Hòa, Đồng Nai đã tay không móc rác tại cống nước trên đường giúp đường thoát ngập, lưu thông.



Cơn mưa lớn kéo dài vào tối ngày 8/9 đã khiến một số tuyến đường tại TP Biên Hòa, Đồng Nai ngập sâu, xe cộ không lưu thông qua lại được. Theo đó, nước không chỉ ngập đường mà còn tràn vào nhà dân khiến tình hình đi lại trở nên khó khăn.



Thượng sỹ công an dùng tay móc rác giúp đường bớt ngập nước.





Trong cơn mưa ấy đã có một hình ảnh đẹp về chiến sỹ công an phường Trảng Dài.



Thấy nước ngập gây khó cho các phương tiện tham gia giao thông, thượng sĩ công an Ngô Tuấn Anh, Công an phường Trảng Dài đã đến những cống thoát nước ven đường Đồng Khởi để móc rác, khơi thông dòng chảy.





Theo những hình ảnh được chia sẻ, trong lúc móc rác, thượng sĩ bị mảnh vỡ thủy tinh cắt đứt da ở ngón tay gây chảy máu. Người đi đường thấy anh bị thương đã "tặng" thượng sĩ băng keo cá nhân để bịt miệng vết thương. Vết thương cầm máu, thượng sĩ Tuấn Anh lại tiếp tục đến các cống nước móc rác.



Những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ công an Biên Hòa, Đồng Nai.





Ngay sau khi được chia sẻ, những hình ảnh đẹp này đã thu hút được không ít sự chú ý từ phía cư dân mạng. Đa số ý kiến đều khen ngợi hành động đẹp, vì nhân dân của chiến sỹ công an này bởi họ cho rằng, tuy đây là việc nhỏ nhưng lại mang một ý nghĩa lớn.



Bạn đọc Manh Su chia sẻ: ‘Một hình ảnh đẹp, một tấm gương tốt đáng để học tập. Còn bạn nào bảo là xã hội được mấy người như vậy tôi nghĩ các bạn khá tiêu cực và đánh mất nhiều niềm tin ở những người xung quanh bạn rồi đấy’.



Trước đó, không ít hình ảnh đẹp của các chiến sỹ công an giúp đỡ người dân, tận tụy với công việc được chia sẻ rộng rãi để thấy rằng, trong xã hội còn rất nhiều người có trách nhiệm và sống ý nghĩa.



http://phununews.vn/hinh-anh-dep-ve-thuong-sy-cong-an-moc-rac-giup-duong-thoat-ngap-201850.html