Tôi gặp Hiệp "gà" nhiều nhất là ở Trại tạm giam số 2 (Công an Hà Nội). Ngày khó khăn nhất của Hiệp ở trong tù, tôi được chứng kiến khá rõ. Hiệp đã đứng dậy sau khi vấp ngã ra sao?
Nhưng từ khi Hiệp ra tù, tôi không có dịp gặp lại. Chuyện Hiệp bỏ vợ cũ - lấy vợ mới, gây xôn xao dư luận... Và hơn 1 tháng sau, tôi mới quyết định hẹn phỏng vấn Hiệp "gà".
Tình đã hết, duyên chẳng còn
Ngày 20/3, cô dâu 24 tuổi, tên là Phan Thu Trang, sánh đôi bên Hiệp "gà", cùng con gái riêng của anh, bước vào hôn lễ tưng bừng tại khách sạn Thắng Lợi (Hà Nội). Cư dân mạng hôm ấy, được dịp xôn xao, bàn tán. Hiệp chia tay với người vợ cũ tên là Thanh Quý, từ bao giờ? Nguyên nhân tan vỡ ra sao? Đến lúc đó vẫn còn là "ẩn số". Nhưng khi cô dâu mới chưa kịp "lại mặt" nhà chồng, thì vợ cũ của Hiệp "gà" đột nhiên "tố" tội chồng cũ với một phóng viên báo mạng. Ngay lập tức, thông tin ấy lan nhanh “với tốc độ ánh sáng”.
Người ta bắt đầu nhìn Hiệp "gà" bằng ánh mắt "kỳ thị". Nhiều diễn đàn mở ra trên Internet, bàn tán về chuyện Hiệp đã bỏ vợ cũ, cưới vợ mới như thế nào? Trong đó, cư dân mạng chỉ trích anh là kẻ bạc tình. Hiệp "gà" tâm sự: "Khi tôi bị bắt, Thanh Quý thường xuất hiện ở Trại giam số 2, chúng tôi đã cùng nhau diễn hài trên sân khấu đặc biệt đó. Thường vào những buổi lễ quan trọng của trại, nên khách mời có cả các phóng viên. Và hình ảnh đáng yêu của cặp "vợ chồng hài" trên sân khấu trại giam, thỉnh thoảng xuất hiện trên mặt báo. Khiến khán giả không quên mất một Hiệp "gà" luôn say mê với những vai diễn hài, làm mọi người ngả nghiêng cười. Vì thế mọi người luôn thấy vợ chồng tôi quấn quýt bên nhau. Nhưng thực ra trước khi bị bắt, chuyện tình cảm của chúng tôi đã trục trặc.
Tôi có lỗi với cô ấy, làm khổ cô ấy khi mắc nghiện. Vì nghiện mà Quý đã đánh mất niềm tin ở tôi. Nhưng Quý thương tôi, sự chia sẻ của cô ấy dành cho tôi, đơn thuần là lòng thương, chứ không còn yêu như trước nữa. Quý chịu đựng mãi cho đến khi tôi bị bắt. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, Quý càng không nỡ rời bỏ tôi. Chính vì lí do đó, khi chính thức đoạn tuyệt được với ma túy, những ngày ở trong trại giam, tôi đã thấy yêu và trân trọng Quý nhiều hơn. Nhưng khi tôi ra tù, muốn bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới, thì giữa chúng tôi lại nảy sinh trục trặc.