(Lang sao) - Một năm sau khi giành vương miện Hoa hậu Thế giới Người Việt, Diễm Hương trở nên xinh đẹp, chín chắn hơn rất nhiều. Cô cũng có những quan điểm rõ ràng về tình yêu, công việc của mình trong thời gian tới.
Muốn được thử sức trong lĩnh vực phim ảnh
Hiện nay, có rất nhiều Hoa hậu tham gia đóng phim dù họ không được đào tạo về diễn xuất, theo bạn Hoa hậu có nên đóng phim không? Hương có muốn thử sức mình trong lĩnh vực phim ảnh hay không?
Hoa hậu tại sao không nên đóng phim nhỉ! Có nhiều diễn viên nổi tiếng cũng là hoa hậu minh chứng cho điều này rồi mà! Hoa Hậu chỉ là danh hiệu sau cuộc thi sắc đẹp, còn diễn viên là một lĩnh vực hoàn toàn mới và đòi hỏi những kỹ năng và khả năng riêng ở mỗi người.
Hương thấy mình cũng có khả năng diễn xuất, tuy nhiên, cần phải trau dồi và học tập từ những anh chị diễn viên chuyên nghiệp nữa. Hương cũng muốn thử thách chính mình trong bộ môn nghệ thuật này.
Nhưng thời gian qua, có rất nhiều người đẹp đã thử sức mình ở lĩnh vực phim ảnh, đến khi kết quả không được như ý muốn, họ lại nói đấy chỉ là cuộc "dạo chơi". Còn Hương, có nghĩ mình cũng sẽ dạo chơi?
Đóng phim mà nói là “dạo chơi”, người đạo diễn nào mà nghe được chắc “giết chết” vai trong phim của người đẹp ấy quá! (cười). Hương nghĩ một khi tham gia phim, đó là một thành quả lao động nghệ thuật của một tập thể, nên mình không thể nào nhởn nhơ dạo chơi vô trách nhiệm trong khi những người còn lại nghiêm túc lao động.
Bên cạnh việc đóng phim, các người đẹp còn thể hiện sự đa năng của mình như làm MC, ca sĩ và đã gây không ít "thảm họa" cho nền văn hóa nước nhà. Hương đánh giá như thế nào về những thảm họa này?
Hương xin miễn bình luận về những sự kiện được gọi là “thảm họa” này, và xin dành cho những nhà phê bình nghệ thuật, họ sẽ có những tiêu chí đánh giá và định hướng văn hóa xác đáng hơn.
Hương nghĩ một khi tham gia phim, đó là một thành quả lao động nghệ thuật của một tập thể, nên mình không thể nào nhởn nhơ dạo chơi vô trách nhiệm trong khi những người còn lại nghiêm túc lao động.
Việc một người đẹp thể hiện tài năng của họ ngoài nhan sắc của mình Hương thấy cũng nên động viên chứ! Và khi ấy khán giả sẽ là người đánh giá chính xác là họ có tài hay chỉ là sự năng động sáng tạo nhất thời trong thế giới nghệ thuật.
Vậy bạn có cho rằng mình cũng là một người đa năng?
Hương thấy việc gì Hương cũng biết chút chút, từ việc nhà, sửa điện, sửa đèn, nấu ăn. Nhưng Hương chỉ thích cùng phối hợp làm việc với ai khác, chứ không có tập trung làm một mình được. Từ nhỏ Hương hay thích quan sát làm chung với ba sửa chữa vật dụng trong nhà, vào bếp phụ chung với mẹ. Nhưng nếu giao cho Hương đảm nhận hết việc bếp núc thì chắc đó là thử thách lớn! (cười).
Trong tương lai, Hương dự định sẽ theo đuổi nghệ thuật hay làm một doanh nhân?
Hương thấy mình có thiên hướng về kinh doanh vì ưu điểm của Hương là khả năng giao tiếp, trò chuyện và thuyết phục người khác. Có thể không phải là một doanh nhân lớn, nhưng chắc cũng sẽ là doanh nhân thành công như ba mẹ Hương đã từng làm để nuôi sống no đủ gia đình.
Khi yêu thì Hương yêu mãnh liệt lắm ...
Còn chuyện tình yêu của Hương thì sao?
Chuyện này còn sớm để nói đến nó. Hương yêu thì yêu mãnh liệt lắm nên cần nhiều thời gian để sống trọn vẹn với tình cảm của mình. Ngày nay các bạn trẻ có nhiều hoạt động hơn là chuyện yêu và Hương cũng không là ngoại lệ.
Hương yêu thì yêu mãnh liệt lắm nên cần nhiều thời gian để sống trọn vẹn với tình cảm của mình.
Trước đây Hương từng chia sẻ có người bạn vẫn hay nhắn tin tỏ tình với mình. Vậy bao giờ bạn sẽ đáp lại những lời tỏ tình ấy?
Đó là mối tình học trò rất đẹp và Hương vẫn giữ cho mình, vẫn tồn tại góc riêng trong ký ức của Hương. Ngày ấy chỉ có câu nói “mình thích mỗi lúc Hương cười” cũng đã làm mình xao xuyến rung động tới giờ không quên rồi. Cuộc sống ngày càng có nhiều thứ mình phải nghĩ đến và những xúc cảm rung động ấy dường như cũng không còn “nhạy cảm” như trước. Nhưng Hương vẫn thỉnh thoảng “lung lay” trước những biểu lộ tình cảm đơn giản, những câu nói không hoa mỹ đôi lúc lại tác động rất nhanh đến trái tim mình.
Nếu một ngày nào đó đang đi đường, bất chợt có một chàng thanh niên nào đó vẫy gọi "Hương ơi, anh là người đàn ông của đời em đây". Lúc đó Hương sẽ làm thế nào?
Đây mới là “scandal nào đó rơi trúng mình” nè! (cười). Khi đó Hương sẽ nhờ người ấy nêu ra 10 lý do thuyết phục Hương vì sao người ấy có thể là đàn ông của mình. Tất cả chỉ vì Hương đánh giá cao sự thông minh và bản lĩnh của đàn ông.
Cám ơn Diễm Hương rất nhiều!
HH Diễm Hương: Nhiều khi cũng muốn phẫu thuật thẩm mỹ
30/07/2011 06:59
(VTC News) - Diễm Hương đã trở nên chín chắn và bản lĩnh hơn rất nhiều so với khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010. Sự tự tin cũng như việc nỗ lực không ngừng để hoàn thành sứ mạng của một Hoa hậu đã giúp Hương ngày càng trưởng thành hơn. Với Hương, điều quan trọng nhất là sự tự tin ở chính bản thân mình.
- Sau 1 năm làm Hoa hậu, Diễm Hương thấy mình như thế nào?
- Vài tuần nữa sẽ tròn đúng 1 năm đăng quang, Hương thấy mình ngày càng trở nên tự tin và bản lĩnh hơn. Bên cạnh đó, sự trải nghiệm về cuộc sống, sự cởi mở trong suy nghĩ được xây dựng rõ rệt hơn, giúp kinh nghiệm sống của Hương thêm phong phú và mọi suy nghĩ hành động cũng trưởng thành hơn, sâu sắc hơn.
- Khi mới đăng quang, Hương đã phải chịu rất nhiều áp lực từ dư luận như bảng điểm, lật kèo với người giúp đỡ, hay không thân thiện tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất tổ chức tại Việt Nam. Có khi nào bạn cảm thấy quá sức chịu đựng của mình?
- Hương không thấy những điều đó quá sức chịu đựng của mình, nhưng tất cả đã khiến Hương “rối trí” trong một thời gian nhất định. Vượt qua những cạnh tranh gay go trong cuộc thi và giành chiến thắng, nhưng Hương thấy các Hoa hậu gần đây lại phải gồng mình vượt qua những thử thách “khắc nghiệt” hơn rất nhiều từ dư luận.
Nhưng Hương thấy phần lớn những “áp lực dư luận” theo như chị hỏi cũng một phần nhỏ do các phóng viên góp phần đẩy lên. Gần đây Hương phát hiện một số bài viết “nhận định không mấy thiện cảm” về Hương đã được họ thấu hiểu và gỡ bỏ trên trang web chính đưa tin.
Nhưng chị thấy đấy, dư luận thì vẫn còn đó. Hương chỉ thoáng buồn khi mỗi lần nghĩ về chuyện đã qua, những ai hiểu được mình sẽ thấy đó cũng chỉ là chuyện bỏ qua được.
- Ngày đó, ba mẹ Hương đã rất buồn khi nghe nhiều bình luận về con gái mình, và Hương cũng cần thời gian để cân bằng lại. Còn bây giờ, bạn đã thấy cân bằng chưa?
- Không chỉ ba mẹ đâu, mà họ hàng, bạn bè của Hương cũng bị “liên lụy” khi nhắc tới những ồn ào đó. Thời gian ấy Hương đã cố gắng giải thích trên truyền thông rất nhiều, thể hiện cảm xúc rất nhiều, rồi có những lúc mệt mỏi bật khóc theo bản năng con gái cũng bị đánh giá là không bản lĩnh nữa,…
Mọi nhất cử nhất động đều bị phán xét “nghiêm khắc”. Nhiều lúc Hương tự hỏi mình đã làm sai phạm gì mà sao lại bị “mang lên thớt” như thế! Nhưng cuộc sống vẫn phải trôi, và mọi người lại quay về cuộc sống riêng của mình.
Khi ấy, Hương bắt đầu thấy thoải mái hơn, bắt đầu những kế hoạch với những người bạn mới quen tạo thành Fan Club để mình có thể nghe được những góp ý chân thành nhất, những phán xét tích cực để mình hoàn thiện hơn cũng như động viên nhau làm những chương trình cộng đồng mà một mình Hương khó có thể thực hiện tốt như vậy.
- Nếu bây giờ bất chợt có một scandal nào đó rơi trúng mình. Hương sẽ làm thế nào?
- Lại có scandal nữa à…(cười), Hương sẽ phản ứng tùy theo tính chất của scandal đó. Trong cuộc sống không có ai hoàn hảo và mâu thuẫn trong giao tiếp luôn phát sinh. Nhưng sau những khoảng thời gian “sống trong sợ hãi”, Hương cũng bắt đầu tập cho mình khả năng bình tĩnh và kiềm chế.
Nhưng sau những khoảng thời gian “sống trong sợ hãi”, Hương cũng bắt đầu tập cho mình khả năng bình tĩnh và kiềm chế.
- Theo bạn, đối với Hoa hậu và nghệ sĩ thì điều gì sẽ gây được sự chú ý với công chúng nhất?
- Hương nghĩ đó là những đóng góp cho xã hội mà họ có thể làm được tốt nhất. Sự đóng góp này rất đa dạng, từ khả năng nghệ thuật, mang về danh tiếng cho Việt Nam, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam,… cho đến những hoạt động san sẻ khó khăn cho những mảnh đời cần giúp đỡ.
Dù rằng mọi hoạt động của Hoa hậu, người mẫu hay nghệ sĩ sẽ được báo chí quan tâm, và dư luận có thể cho là PR bản thân, nhưng những hoạt động ấy sẽ luôn được duy trì để công chúng thấy được sự đa năng đa tài của nghệ sĩ.
- Việc ăn mặc sexy có phải là một cách để gây sự chú ý hay không?
- Việc ăn mặc sexy thiếu vải nó hoàn toàn khác với một dáng vẻ sexy ở người phụ nữ. Dĩ nhiên ăn mặc sexy thiếu vải hoàn toàn gây chú ý mạnh mẽ nơi đám đông rồi, bản thân Hương cũng rất thích ngắm những người đẹp tự tin khoác lên mình những bộ đồ khoét sâu, xẻ cao bốc lửa, huống hồ chi các đấng nam nhi! (cười)
Nhưng nó có tạo được phong cách sexy và nói lên văn hóa của người mặc hay không đó mới là điều đáng lưu tâm của Hương. Phong cách sexy của Hương là không cần phải phơi thịt da, nhưng vẫn toát lên sự quyến rũ bản năng và thu hút sự mến mộ của người đối diện.
Hương thích phong cách sexy trên gương mặt của những cô model trong Victoria Secret hay phong cách của những hoa hậu Universe. Họ thật sự là những cô gái sexy, dù khi ấy họ không mặc bikini hay những trang phục hở hang nào cả.
Phong cách sexy của Hương là không cần phải phơi thịt da, nhưng vẫn toát lên sự quyến rũ bản năng và thu hút sự mến mộ của người đối diện.
- Xin được hỏi thẳng một câu, Diễm Hương có cho rằng mình là một người đẹp?
- Nếu Hương nói Hương không đẹp chị có tin không? Nhiều lúc Hương ao ước được thay đổi chỗ này trên khuôn mặt, chỗ kia trên cơ thể vì trông nó không đẹp như người khác. Nhưng khi nhìn một cách tổng thể thì trông Diễm Hương cũng không tệ lắm (cười). May mắn là ba mẹ đã cho Hương một nụ cười dễ nhìn để có thể ghi điểm với người đối diện.
- Vậy nếu có ai đó nói rằng Hương ơi, chỗ này của bạn chưa đẹp, chỗ kia của bạn cũng không ổn lắm. Vậy Hương sẽ làm thế nào? Có đi phẫu thuật lại hay không?
- Ai nói thế nào, chứ Hương tin vào tướng số lắm nghen! (cười) Với những gì đang có, Hương thấy rất tự tin và mọi thứ đang may mắn với Hương nên Hương sẽ không giải phẫu hay thay đổi gì cả. Quan trọng là sự tự tin ở chính mình.
- Xin cám ơn Diễm Hương!
Khánh Thảo (Thực hiện)
Hoa hậu Diễm Hương: Hoa hậu thì... không có tiền
VĨNH KHANG (01/08/2011 10:20)
Gửi cho bạn bè Lưu lại để đọc In trang này
Gặp Diễm Hương khi cô đang bận rộn với những kế hoạch làm từ thiện. Cô thẳng thắn thừa nhận, hoa hậu… thì không có tiền và cô không dám làm những chương trình từ thiện “đao to búa lớn”.
Dường như chị chán “ở ẩn” rồi, thấy chị dạo này lên báo nhiều, lại còn rất hào hứng với chương trình có sức hút với truyền thông: Bước nhảy Hoàn vũ?
Bước nhảy Hoàn vũ thì hay rồi. Bên BTC cũng có lời mời đến tôi dự thi năm nay nhưng tôi bận quá. Tôi có nói với chương trình là: “Thôi, cho em xin khất sang các năm sau, để “tu luyện” thêm đã”, mà tôi cũng đang tính, chắc chỉ dám dự với tư cách khách mời như Minh Hằng hay Hồ Ngọc Hà… thôi, chứ dự thi thì chắc chưa dám.
Tôi đủ nhạy cảm để hiểu, đây là chương trình hấp dẫn, nếu tham gia được chắc hình ảnh của tôi sẽ cải thiện nhiều nhưng tôi bận quá, chưa nói được trước điều gì đâu. Mà anh đừng nghĩ, tôi không biết nhảy nhé, tôi từng học một khoá khiêu vũ cơ bản và hơn nữa, tôi nghĩ nhiều người tham gia đã biết nhảy đâu, nhảy cũng là một môn nghệ thuật cần phải học, hoa hậu lại càng cần phải học, thần thái và cái nữ tính cần thiết đó là cái quan trọng mà khiêu vũ mang lại.
Có vẻ chị rất kĩ tính, đi làm từ thiện, chị cũng tính toán kĩ như vậy à?
Nếu tôi làm từ thiện để PR, tung hê bản thân lên thì mới là tính toán, nhưng tôi chỉ là một “mắt xích” nhỏ trong các hoạt động từ thiện của tôi thôi. Anh thấy đấy, sau khi đăng quang, tôi không xuất hiện quá nhiều, tôi phải cân nhắc kĩ mới tham gia. Làm từ thiện cũng phải có khoa học, tôi chỉ mong muốn công việc đạt được đúng mục đích đề ra, thế thì tính toán có gì đâu mà thừa.
Xuất hiện ít như vậy, hình ảnh trên truyền thông của chị cũng rất ít, chị cũng “ngoài vùng phủ sóng” với sân khấu thời trang, thảm đỏ, events… Chị có ý kiến gì nếu người ta gọi chị là một nhan-sắc-nhạt?
Ồ, lần đầu tiên tôi được nghe đến chữ nhan-sắc-nhạt đấy. Tôi chỉ xuất hiện không nhiều thôi, chứ nhiều chương trình tôi tham gia, vẫn nổi bần bật đấy thôi. Tôi có tiêu chí của tôi, đâu phải làm từ thiện nhiều để PR bản thân hay phải tham gia chương trình này, nọ là… hết nhạt đâu.
Hoa hậu Mai Phương Thuý đi làm từ thiện nhiều, nhờ trích các khoản tiền từ các hoạt động thương mại. Còn chị, chị lấy đâu ra tiền?
Tôi nói thật, bản thân hoa hậu thì không có tiền, hoa hậu có phải là một nghề đâu, hết 2 năm thì lại có cô hoa hậu khác lên thay mà. Nghề để kiếm tiền thì tôi đang theo học, ba mẹ tôi cũng muốn vậy. Tôi không có nhiều tiền để làm những chương trình đao to búa lớn kiểu tôi là “hạt nhân” như “Hãy đến với Hương…” hay “Chia sẻ cùng Hương”…, tôi tính thực tế thế này, có ít thì làm chương trình ít tiền, quy mô nhỏ và tính đến sự hiệu quả. Tôi thích được mọi người biết đến qua những chương trình từ thiện như Hoa hướng dương hay Bong bóng yêu thương… hơn là vedett của một show thời trang hay khách mời xách túi hàng hiệu… của một event nào đó.
Lâu nay, tôi làm từ thiện bằng tiền thắng giải hoa hậu đấy chứ. Vương miện hoa hậu và một giải phụ đem đến cho tôi hơn 500 triệu, hiện nay, tôi đã trích ra hơn 60% làm từ thiện rồi, số tiền còn lại, tôi trang trải cho cuộc thi Hoa hậu Trái đất, chả còn bao nhiêu nữa đâu. Còn thu nhập từ quảng cáo, event đem lại cũng chẳng nhiều vì tôi ít tham gia, chỉ đem lại cho tôi những chuyến đi từ thiện, mà tôi còn phải bỏ thêm tiền vào vì không đủ.
Ba mẹ chia sẻ với những việc làm của chị?
Thành hoa hậu, như bố mẹ khác, thì vui lắm. Còn nhà tôi thì không, mẹ tôi từng khóc và cấm tôi đi thi hoa hậu. Nhà tôi không ai mong muốn tôi theo con đường nghệ thuật. Nhà tôi theo kinh doanh, họ nghĩ rằng, nghệ thuật gian nan lắm, đặc biệt là con một như tôi, họ lo tôi còn trẻ, dễ rơi vào cám dỗ và không đủ sức chống chọi.
Rồi thì ba mẹ tôi cũng dần quen, ba mẹ tôi có truyền thống làm từ thiện từ ngày tôi còn bé, ba có nói với tôi rằng: “Làm từ thiện là sự chia sẻ cần thiết của tất cả mọi người, không chỉ riêng của cô hoa hậu nào cả”, làm từ thiện thì ba mẹ tôi ủng hộ hết mình thôi, nhiều chương trình mẹ và dì còn đi theo tôi để cùng nấu ăn cho trẻ em mồ côi nữa.
Chị bị ảnh hưởng nhiều từ suy nghĩ của ba mẹ?
Tôi và ba mẹ tôi không sống tình cảm theo kiểu bộc lộ ra kiểu sáng đi làm phải ôm hôn thắm thiết, tối về phải hôn và nói chúc ngủ ngon, nhiều khi nhớ nhau lắm cũng không đến mức phải gọi điện thoại liền cho nhau. Tuy vậy, khi có chuyện, tôi tin chắc, các thành viên luôn sống và nghĩ vì nhau.
Thành hoa hậu, có việc gì chị áy náy với ba mẹ chị?
Từ bé đến giờ, đi đâu, làm gì, tôi cũng về nhà ăn cơm, dù có ăn với nước mắm, đạm bạc đến đâu đi nữa. Khi thành hoa hậu, tôi cũng bận, trước tôi ăn cơm với ba mẹ được 10 bữa, giờ thì cũng được khoảng 7 bữa. Tôi cũng buồn. Ba mẹ tôi thường chờ tôi về mới ăn cơm, nhiều khi chờ mãi, tôi không về - quá bữa, ba tôi cũng không ăn nữa. Tối khuya, phải chờ tôi về, ba mẹ mới đi ngủ nên tôi hạn chế về muộn lắm.
'Nếu thực sự có đơn vị hay người nào đứng sau giúp đỡ cho tôi, có lẽ tôi đã không gặp nhiều sự cố đến vậy' - Hoa hậu Thế giới người Việt Diễm Hương phản pháo trước tin đồn có 'ông lớn' chống lưng.
Ngay cả tôi đăng quang, mẹ cũng rất giận
Sài Gòn năng động nhưng cũng nhốn nháo vì cởi mở. Lớn lên ở đây, chị có phẩm chất hay điểm yếu nào của cô gái Sài Gòn mà chị ước mình thay đổi được?
Tôi nghĩ rằng vì lớn lên ở thành phố năng động nên cô gái Sài Gòn nào cũng muốn và có xu hướng trở thành người phụ nữ hiện đại. Sự bận rộn và sôi động cũng khiến các cô gái sống ở mảnh đất này có tính tình sôi nổi, đầy nhiệt huyết, bộc trực nhưng thiếu sự khéo léo.
Tôi là một cô gái Sài Gòn với tất cả các ưu khuyết điểm đó. Tôi nghĩ bình thường con gái ở đây rất dễ thương, dễ mến nhưng để là một người của công chúng thì còn nhiều khó khăn bởi họ rất thẳng thắn. Tôi không ước thay đổi điều gì, nhưng đúng là sau khi đăng quang, vì không biết cách ứng xử nên tôi gặp rất nhiều thị phi. Tôi nghĩ mình nên học thêm sự điềm tĩnh và kiểm soát bản thân tốt hơn nếu muốn trưởng thành.
- Nghĩa là chị không phủ nhận mình là một cô gái cởi mở, phóng khoáng?
Cởi mở không có nghĩa là dễ dàng. Cởi mở ở đây chỉ là dễ kết bạn, dễ chia sẻ và dễ thể hiện bản thân. Điều mà danh hiệu hoa hậu đem đến cho tôi là được trở về nhà muộn hơn một tiếng so với trước đây. Lúc chưa trở thành hoa hậu, tôi nhất nhất phải có mặt ở nhà trước 9h30' tối, nếu có làm việc với ai, vẫn đúng giờ đó phải dừng. Bố mẹ bao giờ cũng đợi con về nhà rồi mới đi ngủ nên tôi đâu dám về quá trễ. Đến giờ, thói quen ấy vẫn không thay đổi, tôi trở thành hoa hậu, ba mẹ càng lo hơn nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
PS: tui chỉ nói càng nhìn càng nhàm chớ tui hổng có nói em...
Nên coi đó là làm công tác xã hội, chia sẻ v...
Tính Bơ dịu dàng, còn nàng thì 'mãnh liệt' liệu có hạp được hông?
có thật thật nhiều xiền là ok bác ber ạ:Battin ey: